Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

HÒ HẸN ĐÊM TRĂNG - Phương Hà





HÒ HẸN ĐÊM TRĂNG

Anh hãy ngồi đây uống với em
Lung linh trăng rọi trước hiên thềm
Giọt vương giọt vấn bờ môi ấm
Giọt nhớ giọt thương khoé mắt mềm

HỎI BÁC CHÂU THẠCH - xướng họa của Thy Lệ Trang và thi hữu

BÀI XƯỚNG
HỎI BÁC CHÂU THẠCH

Hỏi nhỏ vì sao bác vắng nhà*?
Đường thi xướng họa chẳng tham gia ?
Ba lân lấy cớ lo làm việc..
Bảy lượt cho hay bận cất nhà

GÁI CHƯA CHỒNG - Trần Ngộ

GÁI CHƯA CHỒNG

Tiết trời đổi gió chuyển sang đông
Thương tấm thân em chẳng có chồng
Biết mấy xuân rồi duyên ước định
Bao mùa thu lại nợ đưa đong
Hoa đang ngóng bướm đâu hờ hững
Nhạn vắng tăm oanh dạ phập phồng
Nguyệt cọ song phòng nghe thấm lạnh
Canh trường gối lẻ hỏi buồn không ... ?
                        Trần Ngộ

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Huy Vụ -CỐ VỊ, BIỆT THU

 Cố Vị

Đóng tiền “chống trượt” cứ như đùa
Thạc sĩ xứ mình quả dễ mua
Quỉ Cốc qui tiên còn khiếp vía
Bao Công sống lại cũng chào thua
Điểm trang khéo léo hòng ôm ghế
Ngụy tạo chơn chu quyết yểm bùa
Tiền nước tiền dân chi thoải mái
Bộ nghành nội vụ biết hay chưa?
                   Huy Vụ 22/08/2014


Biệt Thu

Đã mấy năm rồi biệt cố hương
Mái đầu nay nhuộm tuyết cùng sương
Nghinh thu mến cúc bừng ngang dậu
Tiễn hạ thương sen rục cuối đường
Rượu đã cho lòng thôi nuối tiếc
Thơ mong cho dạ bớt sầu vương
Trông trăng lại nhớ người tri kỉ
Dãi ánh vàng phai trải dặm trường.
                    Huy Vụ thu 2014


Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

TIẾNG VỌNG GIAO MÙA - Lê Văn Thanh họa thơ Ngọc Ẩn Nhi Huyền

TIẾNG VỌNG GIAO MÙA

Heo hút chòm mây - rọi nắng vàng
Ngô Đồng thay lá, chuyển mùa sang
Lưng trời tiễn Hạ - mưa dìu dịu
Mặt biển chào Thu - gió nhẹ nhàng

THU VIẾT CHO NGƯỜI - Thy Lệ Trang


THU VIẾT CHO NGƯỜI
Người ơi! Tình đã chết rồi sao?
Vai mới kề vai có lẽ nào!
Môi ấm còn nồng hương trái cấm
Dạ sầu đã vỡ giấc chiêm bao

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

TIẾN SĨ GIẤY - Huy Vụ


         
          Lái gỗ mua bằng tiến sĩ y
          Sự đời rối rắm lắm hài bi
          Tiêm gà chưa tỏ lên cần thế
          Hoạn chó không xong mới cậy thì

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

MÔN KHOAI - Trần Ngộ


Ngồi ngẫm ông bà nói chẳng sai
Được mùa thì chớ phụ môn khoai
Biết đâu địa hoạ năm mưa biến
Khó rõ thiên thời buổi thuỷ tai

THU TƯƠNG TƯ - Thy Lệ Trang họa bài NỖI LÒNG THU của NGỌC TOÀN

THU TƯƠNG TƯ

Thu đến âm thầm em chẳng hay
Sáng nay nắng úa đã giăng đầy
Màu nâu dăm chiếc hoa vừa khép
Sắc đỏ vài thân lá lộ bày

ĐÊM TÂY BẮC - Phương Hà



Đồi núi mịt mờ trong bóng đêm
Sương rơi ướt lạnh khoảng hiên thềm
Gió bay phần phật khăn choàng cổ
Tóc rối bời bời vai áo len

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

TRƯƠNG ĐỊNH - Lê Ngọc Phái



TRƯƠNG ĐỊNH
Tưởng nhớ anh hùng dân tộc Trương Định 
nhân 150 năm ngày ông hy sinh (20.8.1864-20.6.2014)

Trương Định dốc lòng đuổi giặc Tây
Lo toan việc nước suốt đêm ngày
Gò Công, Chợ Lớn điều binh chống
Đồng Tháp, Biên Hòa họp kế vây

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

CHIỀU THU QUÊ MẸ - Lê Văn Thanh họa CẢNH THU của Lê Đăng Mành

Xướng:    CẢNH THU

Chiều đi ngày sót chút hanh vàng
Bờ bãi sụt sùi điệu cuốc van
Lạ nước phù sa trườn khắc khoải
Quen hơi sương khói vận mơ màng

BUÔNG, XÃ - Lê Văn Thanh họa thơ Lê Đăng Mành

Bài xướng:     BUÔNG!

Buông bớt thiệt hơn ngẫm sự đời
Buông điều đố kỵ giảm đầu môi
Buông điêu toa bịt lòng gian dối
Buông đãi bôi nuôi lưỡi kiệm lời

NHẪN - Trần Ngộ

             

Nhẫn thì qua mọi chuyện trong đời
Nhẫn để nghĩa tình mãi thắm tươi
Nhẫn xoá thị phi còn  khắc cốt
Nhẫn tan phiền muộn đã ghi lời

LÒNG SẢNG KHOÁI - Lê VănThanh họa CÒN THẤY CHÁT thơ Phan Tự Trí

LÒNG SẢNG KHOÁI
Cẩn họa: Bài Còn Thấy Chát của Phan Tự Trí

Quê nghèo sỏi đá, nói không sai
Cát bạc, đất cằn, vui sắn khoai
May lúc đất trời xua hạn lũ
Xui khi bão lụt giáng ương tai

LÃO MƠ LÀM VUA - Trương Văn Lũy và thi hữu

LÃO MƠ LÀM VUA
(Xướng)

Gân cốt, ngo ngoe được mấy mùa?
Còn đòi nuôi mộng sống thành vua
Ưa bài lưng dẻo khom khom tấu
Khoái bộ chân dài ưỡn ưỡn thưa

THƠ THƯƠNG YẾN TỬ

MƯA THU
Bạn bè đồng cảm xin mời họa

Mưa gieo từng nốt sao buồn quá
Giấy đọng bao tình để nhớ thôi
Khóm lá bâng khuâng xanh ký ức
Vườn lòng hoang vắng nhạt triền môi

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

SƠ TỔ TRÚC LÂM - Lê Văn Thanh họa thơ Lê Đăng Mành

Thỉnh họa:
SƠ TỔ TRÚC LÂM

Kim thân* long thể thuở uyên nguyên
Thắng giặc lánh xa mộng bá quyền
Nhập thế tinh thần bừng cội đạo
Xuất gia cốt cách tỏa chơn thiền

LỜI TỎ TÌNH CHƯA MUỘN - Trương Văn Lũy họa thơ Lê Văn Thanh

LỜI TỎ TÌNH CHƯA MUỘN
(Xướng)

Thương em ta đến - Nắng hoen chiều
Vội vả bao nhiêu nhớ bấy nhiêu
Lặng lẽ hàng cao  đang mặc niệm
Im  lìm lá  gió  lặng đăm chiêu

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Lưu Lãng Khách và Thy Lệ Trang họa BẼ BÀNG của Như Thu





BẼ BÀNG

Trước cổng TÂN HÔN phút ngỡ ngàng!
Một trời kỷ niệm đã sang trang
Bạn bè chúc tụng nâng ly rượu
Chú rể vào ra tiếp họ hàng

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

NGƯỜI NGHỆ SĨ GIÀ TRONG CÔNG VIÊN - Hồ Thanh Hà

Nếu ai có dịp qua công viên 30-4 TP. HCM vào mỗi ngày chúa nhật sẽ bắt gặp hình ảnh một người nghệ sĩ già với cây Violon. Người nghệ sĩ ấy chơi những bản tình ca của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Phạm Duy… với tất cả niềm đam mê, ánh mắt sáng ngời niềm hạnh phúc và nụ cười mãn nguyện. Cám ơn người nghệ sĩ già đường phố đã để lại cho đời những nét đáng yêu.

NGƯỜI NGHỆ SĨ GIÀ TRONG CÔNG VIÊN

Tiếng vĩ cầm du dương thánh thót
Xẻ chia cảm xúc khách rong chơi
Niềm đam mê sáng ngời đuôi mắt
Nét trở trăn mờ ảo nụ cười
Giọt nắng chao nghiêng đàn réo rắt
Lòng ai lắng đọng nỗi chơi vơi
Cám ơn nghệ sĩ già đường phố
Giữa bụi đời ngân nốt nhạc tươi.
HỒ THANH HÀ

Trương Đình Đăng họa LỠ MỘNG của Trần Ngộ

LỠ MỘNG 
(Thơ mời hoạ)

Mộng ước chừ đây đã lỡ chìm
Ta về bán gụ với buôn lim
Duyên sau đẹp lứa thì tương ngộ
Nợ trước chia đôi lọ phải tìm
Có lẽ ông Tơ vò lộn chỉ 
Hay là bà Nguyệt xỏ lầm kim
Khiến xui hai đứa mình dang dỡ
Chẳng trọn cùng nhau môt điệu kìm
                         Trần Ngộ


TÌNH TA BẢY NỔI BA CHÌM

Có qua bảy nổi với ba chìm
Mới biết bời lời khó đọ lim
Duyên trước đến thì hoa khó đợi
Tình sau lỡ lứa bướm đâu tìm
Xưa đang mắt sáng không luồn chỉ
Chừ đã tay mềm muốn xỏ kim
Chớ trách ông Tơ hờn Nguyệt Lão
Hỏi ai mê sáo bỏ rơi kìm

                   Trương Đình Đăng 
                        (Đà Nẵng)

Hồ Trọng Trí và Trần Ngộ họa MÃI ĐẸP TÌNH EM của Lê Văn Thanh

         THƠ THỈNH HOẠ

        LỜI TỎ TÌNH CHƯA MUỘN

        Thương em ta đến - Nắng hoen chiều
        Vội vã bao nhiêu nhớ bấy nhiêu
        Ảm đạm hàng cau đang mặc niệm
        Im lìm lá gió lặng đăm chiêu
        Mùa sang, lá đổ - Tình không nhạt
        Nắng tắt, vàng phai - dạ vẫn yêu
        Còn mất - Mất còn?  Ai thấu hiểu !
        Trong ta em mãi hóa thân Kiều.(*)
                                 Lê Văn Thanh
                         Một chiều viếng thăm em
                                   8-8-2014
      (*) Thúy Kiều



           Họa bài:  Lời tỏ tình chưa muộn      

           1. MÃI ĐẸP TÌNH EM          
                      
           Mình đã vượt qua tuổi xế chiều
           Nhìn lui tiếc rẽ biết bao nhiêu!
           Một thời hăm hỡ ôm nhiều mộng
           Nhưng cứ vô tình nỏ dụng chiêu...
           Thuở ấy yêu nhau tình chẳng ngỏ
           Đến nay trong dạ vẫn hằng yêu
           Dẫu cho đôi ngả đời riêng biệt
           Mãi giữ trong tim nét diễm kiều.
                                             Hồ Trọng Trí   



           2. NGÀY XƯA

           Ngồi nghĩ năm xưa những sớm chiều
           Quãng  đời lam lũ biết bao nhiêu
           Cày thuê kiếm gạo nuôi con dại
           Cuốc mướn giành tiền dưỡng vợ chiêu
           Sự nghiệp tuy nghèo ai cũng mến
           Gia tài dẫu mọn lắm người yêu
           Chừ ôn kỷ niệm xa xôi ấy
           Lòng lại bâng khuâng nhớ Thuý Kiều .
                                             Trần Ngộ

VÀO THU, LÒNG MẸ - Hồ Trọng Trí họa thơ Ngọc Ẩn Nhi Huyền



VÀO THU
Họa Tiếng vọng giao mùa  của Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Thoang thoảng heo may lá rụng vàng
Nghe trời lành lạnh báo thu sang
Làn mây lơ lửng - trôi nhè nhẹ
Sóng nước lăn tăn- vỗ nhịp nhàng
Lối nhỏ giăng đầy tàn liễu rũ
Trăng khuya tỏa rạng ánh ngân quang
Canh gà eo ốc xua thanh vắng
Cảm vận Đường thi- họa ít hàng
                          Hồ Trọng Trí


LÒNG MẸ
Họa bài Tình mẹ  của Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Mẹ đà giả biệt cõi nhân gian
Mẹ quý hơn xa cả ngọc vàng
Mẹ dưỡng nuôi con qua khổ nạn
Mẹ dìu dắt cháu khỏi nguy nan
Mẹ lo vất vã khi đông  đến
Mẹ phải tính toan buổi hạ sang
Mẹ mãi hy sinh vì huyết thống
Mẹ ơi! lòng mẹ thật thênh thang!
                         Hồ Trọng Trí

                         Kim long, BRVT

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Trương Văn Lũy - KỶ NIỆM NÀO QUÊN.

KỶ NIỆM NÀO QUÊN
Họa thơ LỜI TỎ TÌNH CHƯA MUỘN của Lê Văn Thanh

Kỷ niệm nào quên - một buổi chiều! 
Bạt ngàn thương nhớ biết bao nhiêu
Gặp cơn nhiễu loạn sầu bao bận
Lỡ cuộc tranh tài ngậm lắm chiêu
Gác bút trăng tàn lìa bạn quý…
Dừng chân bến vắng lạc thuyền yêu
Hồng nhan nặng nợ chưa bù kịp
Vướng nghiệp phong trần, tựa thúy kiều!

               Trương Văn Lũy

                  Bình Thuận

LẤY CHỒNG XA - Lý Hiểu


LẤY CHỒNG XA

Tình tang bậu đã bước qua cầu
Bóng ngã nắng tà chẳng thấy đâu
Hiu hắt heo may vàng lá cỏ
Lỡ làng duyên nợ đẫm dòng châu
Mơ nghe ai hát vang đồng nội
Ngỡ thấy người về viếng bãi dâu
Tháng bảy đưa linh!  bình cốt lạnh
Trầm nhang khói quyện giọt mưa ngâu
                    Lý Hiểu

                    VA,08/2914

Vân Trinh-Phan Kỷ Sửu - BÊN MỒ MẸ!, SAO LẠI LÀ HOA TRẮNG?

BÊN MỒ MẸ!

Quỳ bên mồ vắng!nắng phai chiều
Hương khói thẫn thờ giữa tịch liêu
Hai cõi thiên thu, nhòa bóng dáng
Một thời vạn thuở, nặng thương yêu
Thận cò lăn lội  đau bao vận
Cánh vạc gió sương nghẹn khúc tiêu !
Trời biển thâm  ân sao trả hết !
Mẹ ơi! Cảnh cũ vẫn đìu hiu!
                                


SAO LẠI LÀ HOA TRẮNG?

Sao lại là hoa trắng phũ phàng?
Không ngời sắc đỏ đón Vu Lan
Để thương cánh vạc chìm  dông tố
Và nhớ thân cò gánh trái ngang
Hiểu  được  trời cao,lòng rạn vỡ,
Nhìn ra biển rộng, lệ tuôn tràn !
Mẹ ơi! tha thiết lời con gọi
Chỉ thấy đêm rằm thiếu ánh trăng!

      Vu Lan P.L 2558
      VÂN TRINH - PHAN KỶ SỬU



MƯA NGUỒN - Trương Đình Đăng họa nương vận bài MƯA NGÂU của Phan Tự Trị



I - MƯA NGUỒN (nương vận)

Mấy bữa nguồn mưa bọt thác sùi
Ba ngài thuỷ lợi hết đường vui
Lũ dâng đập vỡ thân người đắm
Đất lở nhà trôi xác vật vùi
Có phải cơ trời gieo trái tiết ?
Hay do lợi kế hám quen mùi ?
Thương loài ngắn cổ chìm cay đắng
Mong nước ngùi thương sớt chút bùi !!

II - CHỚP BIỂN (nương vận)

Thèm liếm biển Đông bọt mép sùi
Bò hoang thè lưỡi ngỡ đùa vui
Dân Nam cất giọng co giò lũi
Thế giới chung tay nổi sóng vùi
Nếm phải tiêu nòi cho biết vị
Va vô ớt độc mới hay mùi
Bạch Đằng còn đó cọc lim nhọn
Rũa Hán nguyền Mông nhĩ có bùi !?

PHƯƠNG NGỮ - TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
                  Đà Nẵng
             Đt: 01234744707

PHẬN VỢ, NGÀY XƯA - Trần Ngộ

PHẬN VỢ
(Thơ khuyết hậu)

Thôi về cho kịp kẻo người ta...
Phận vợ đi đâu chớ để mà...
Phép tắc lo gìn lề của giống...
Lễ nghi quyết giữ nếp con nhà...
Dưỡng nuôi mẹ yếu thì càng phải...
Cung phụng cha đau cũng thiệt là...
Rể thảo dâu hiền nào được mấy...
Đạo đời chưa vẹn mới sinh ra ...
                       Trần Ngộ


NGÀY XƯA

Ngồi nghĩ năm xưa những sớm chiều
Quãng  đời lam lũ biết bao nhiêu
Cày thuê kiếm gạo nuôi con dại
Cuốc mướn giành tiền dưỡng vợ chiêu
Sự nghiệp tuy nghèo ai cũng mến
Gia tài dẫu mọn lắm người yêu
Chừ ôn kỷ niệm xa xôi ấy
Lòng lại bâng khuâng nhớ Thuý Kiều .

                        Trần Ngộ

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

LỜI TỎ TÌNH CHƯA MUỘN - Lê Văn Thanh, Trương Văn Luỹ, Ngọc Ẩn Nhi Huyền và các thi hữu


               Ảnh tác giả : Lê Văn Thanh



            THƠ THỈNH HOẠ



    LỜI TỎ TÌNH CHƯA MUỘN

    Thương em ta đến - Nắng hoen chiều
    Vội vã bao nhiêu nhớ bấy nhiêu
    Lặng lẽ hàng cao đang mặc niệm
    Im lìm lá gió lặng đăm chiêu
    Mùa sang, lá đổ - Tình không nhạt
    Nắng tắt, vàng phai - dạ vẫn yêu
    Còn mất - Mất còn? Ai thấu hiểu !
    Trong ta em mãi hóa thân Kiều./.(*)
                                 Lê Văn Thanh
                   Một chiều viếng thăm em
                                   8-8-2014                             
  (*) Thúy Kiều

                   HOẠ


   Bài 1

   KỶ NIỆM NÀO QUÊN...

   Kỷ niệm nào quên - một buổi chiều!
   Bạt ngàn thương nhớ biết bao nhiêu
   Gặp cơn nhiễu loạn sầu bao bận
   Lỡ cuộc tranh tài ngậm lắm chiêu
   Gác bút trăng tàn lìa bạn quý…
   Dừng chân bến vắng lạc thuyền yêu
   Hồng nhan nặng nợ chưa bù kịp
   Vướng nghiệp phong trần, tựa thúy kiều!
                                 Trương Văn Lũy
                                  Bình Thuận

   Bài 2

   GIỌT NẮNG TÀ DƯƠNG
          (Nhìn ảnh đề thơ)
   "Tướng mạo dung nhan" - bóng xế chiều
   "Ráng hành ra mỡ" được bao nhiêu?
   Dương cung xạ tiển không vào huyệt
   Diệu vỏ dương oai đặng mấy chiêu
   Trên muốn múa rìu qua mắt thợ
   Dưới dâng xì bích giả mồm yêu
   Khòm lưng thọc gậy, dò leo dốc
   Cải lão hoàn nhi  - cặp "nữ kiều."
                              10-8-2914
                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền
   Bài 3

    MÃI ĐẸP TÌNH EM

    Mình đã vượt qua tuổi xế chiều
    Nhìn lui tiếc rẽ biết bao nhiêu!
    Một thời hăm hỡ ôm nhiều mộng
    Nhưng cứ vô tình nỏ dụng chiêu...
    Thuở ấy yêu nhau tình chẳng ngỏ
    Đến nay trong dạ vẫn hằng yêu
    Dẫu cho đôi ngả đời riêng biệt
    Mãi giữ trong tim nét diễm kiều.
                               Hồ Trọng Trí   

    Bài 4

    NGÀY XƯA

    Ngồi nghĩ năm xưa những sớm chiều
    Quãng  đời lam lũ biết bao nhiêu
    Cày thuê kiếm gạo nuôi con dại
    Cuốc mướn giành tiền dưỡng vợ chiêu
    Sự nghiệp tuy nghèo ai cũng mến
    Gia tài dẫu mọn lắm người yêu
    Chừ ôn kỷ niệm xa xôi ấy
    Lòng lại bâng khuâng nhớ Thuý Kiều .
                                            Trần Ngộ

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

TIẾNG VỌNG GIAO MÙA - Ngọc Ẩn Nhi Huyền, Lê Văn Thanh, Hồ Trọng Trí, Hồ Hắc Hải




            THƠ MỜI HOẠ


   TIẾNG VỌNG GIAO MÙA
               
   Heo hút chòm mây - rọi nắng vàng
   Ngô Đồng thay lá, chuyển mùa sang
   Lưng trời tiễn Hạ - mưa dìu dịu
   Mặt biển chào Thu - gió nhẹ nhàng
   Nguyệt tỏ xua tan bầu tịch mịch
   Dương tà còn đọng ánh minh quang
   Vẳng nghe tiếng nhạn trong đêm vắng
   Giao bút  tình thơ - vịnh mấy hàng.

                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                              7 - 8 - 2914
                    (Lập Thu,12-7 Giáp Ngọ)
                                   

                  HOẠ


   Bài hoạ 1

  TIẾNG VỌNG GIAO MÙA
               
  Bảng lãng chiều buông - nắng úa vàng
  Đổi màu cây lá chuyển mùa sang
  Lưng trời bàng bạc mây ùn tới
  Ghềnh suối âm vang vỗ nhịp nhàng
  Thoảng gió thu về xao xác lá
  Trong trời nguyệt lộ tỏ hào quang
  Lạc bầy nhạn lẻ xua đêm vắng
  Nối mạng giao duyên - họa tiếp hàng
                                      7-8-2014
                                   Lê Văn Thanh

 Bài hoạ 2


  VÀO THU

  Thoang thoảng heo may lá rụng vàng
  Nghe trời lành lạnh báo thu sang
  Làn mây lơ lửng - trôi nhè nhẹ
  Sóng nước lăn tăn - vỗ nhịp nhàng
  Lối nhỏ giăng đầy tàn liễu rũ
  Trăng khuya tỏa rạng ánh ngân quang
  Canh gà eo óc xua thanh vắng
  Cảm vận Đường thi - họa ít hàng
                                  Hồ Trọng Trí

 Bài hoạ 3

 ƠN MẸ


 Mẹ về Tây trúc tránh trần gian
 Giữa lúc ngày thu trải nắng vàng
 Dưỡng dục cháu con không quản ngại
 Lo toan gia tộc vẫn nhịp nhàng
 Tình đời sáng chói như viên ngọc
 Nhân nghĩa tuyệt vời tựa ánh quang
 Hậu duệ thành danh nhờ phúc ấm
 Tri ân tiên tổ đức nhân thang
                       Hồ Hắc Hải 
                         P4 - Q8

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Vân Trinh PHAN KỶ SỬU - TIẾNG ĐÀN DIỄM TUYỆT, THƯƠNG HAI SỐ PHẬN,

TIẾNG ĐÀN DIỄM TUYỆT

Dây văn, dây vũ dạo cung thương
Hồn Thúy Kiều ngân khúc đoạn trường
Trầm, bổng, sắt, vàng ... đau phận bạc
Đục, trong, suối, hạc ... trách tơ vương !
Nợ tình chưa trả, đành mây khói
Trâm gảy, bình rơi chịu gió sương !
Cho đến ngàn sau  giai điệu ấy
Vẫn làm ngơ ngẫng khách văn chương

                                    Vân Trinh PHAN KỶ SỬU
                                           (Thành phố Tây Ninh)

THƯƠNG HAI SỐ PHẬN
(Họa vận "Khóc Nguyễn Du" của H.Y)

"Tài" cứ liền "tai" quả giống nhau
Hai tâm hồn một mối u sầu
Đoạn trường thi sỹ đau ngàn thuở
Bạc mệnh giai nhân, thảm vạn thâu
Kẻ tóc sớm phai, đời lỡ vận!
Người thân bèo bọt, biết về đâu?
Ba trăm năm nữa, ai quên, nhớ ?
Một  tấm lòng son lưu lại sau.

                                 Vân Trinh PHAN KỶ SỬU
                                       ( Thành phố Tây Ninh)