Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

ĐỪNG QUÊN - Hoàng Châu Ngọc Họa bài" Nỗi buồn biển đảo" của Thương Yến Tử



Sử xưa Ngươi có nhớ hay không?
Đại Việt ba lần thắng giặc Mông
Cả nước một lời thề "sát thát"
Toàn dân trăm họ quyết đồng lòng
Thành công rực rỡ không cần đợi
Thắng lợi tưng bừng chẳng phải trông
Trung Quốc đừng quên trang sử ấy
"Đằng Giang tự cổ huyết do hồng*".

*Vế đối của sứ thần Việt Nam Giang Văn Minh thời nhà Minh TQ.
                      HOÀNG CHÂU NGỌC

                            TP.Hòa Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét