Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

THU HOÀI BÃO - Trương Văn Lũy và thi hữu

THU HOÀI BÃO
(Xướng)
Trăng Thu sáng lạng cả sơn hà!
Giặc Hán vừa rời biển đảo ta
Hải phận yên bình thuyền lướt nhẹ
Ngư dân sảng khoái lưới bung xa
Chê quân khốn nạn đừng quay lại
Chán cảnh nghèo nàn chớ tạo ra
Ngẩng mặt nhìn trời ơi thượng đế
Hung hăng tham vọng - tránh lân la!
               19/7/2014.Trương Văn Lũy
CỨ TƯỞNG
(Họa:1) 
Tưởng giặc bỏ đi thở cái hà!
Ngủ quên mất nước đó nghe ta
Ngư dân xả cảng thôi canh gác
Hải cảnh rút lui khỏi biển xa
Một chiếc nhổ neo trăm chiếc lại
Nửa lời không nói, nói bàn ra
Chỉ mong trời đất, người dưng giúp
Trí tuệ cao cao – ngựa hóa la!
                  19/07/2014.Lộc Bắc
RỢ BẮC
(Họa:2) 
Nước Nam lẫm liệt cõi san hà
Rợ Bắc làm sao khống chế ta.
Trận chiến Bạch Đằng còn chứng tích
Hoàng Sa đột phá vẫn mưu xa.
Văn minh thế giới chưa hòa nhập
Lạc hậu Tàu ‘Xi’ náo loạn ra.
Biển giới tung hoành dành nước nhỏ
Rống mồm tráo trở thổi kèn la.
                         20/7/2014.Hải Rừng
THU THẮNG LỢI
(Họa:3)
Trăng Thu chiếu rọi khắp quan hà
Là lúc giặc Tàu cút biển ta
Thế giới dạy đời nên xấu hổ
Dân ta đấu trí phải rời xa
Mưu đồ xâm lược không thành được
Mẹo vặt ngậm ngùi tự rút ra
Đụng đến anh hùng dân tộc Việt
Muôn đời danh dự hết huênh la./.
                   23-7-2014. Võ đinh Cử  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét