Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

TÂM YÊN, ĐÂU CHỈ CHUYỆN NHÀ - Nguyễn Thanh Xuân

Cụ Nguyễn Thanh Xuân quê Hải Hòa, Hải Lăng, Q. Trị, hiện đang sống ở Hà Nội, mặc dù ở tuổi thượng thọ vẫn canh cánh bên lòng bao chuyện thế thái nhân tình. Xin chuyển đến bạn đọc 2 bài thơ mới nhất của cụ vừa gởi đến và chúc cụ thân tâm thường an lạc.

Tâm yên
Trắc bằng nhất vận

Lỡ xuống trần ai học lắng nghe   
Nơi này chằng chịt lắm nhiêu khê
Bất an xin tặng - chia vui vẻ
Vô úy nguyện dâng- giảm não nề
Giữ mảnh phước điền đừng nứt nẻ
Chăm vầng huệ trí bớt tung hê
Lòng nhân gieo giữa đường dâu bể
Vằng vặc tâm yên ngát cõi về !

Đâu chỉ chuyện nhà
(Trái phải huề hòa)

Muốn tâm yên, trí chịu theo nghe                                
Phải nuốt thôi dù cơm cháy khê                                  
“Con” có đúng dường như chẳng thấu
“Bố” dù sai cũng quyết không nề
Sửa nhiều, sửa ít, theo khuôn rập
Xoa lại xoa đi cứ hủng hê
Lẽ phải thuộc về quyền lực vậy                                   
May trời! Đừng đợi để yên về…

              Nguyễn Thanh Xuân
                     Hà Nội


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét