Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

BÌNH MINH BÊN SÔNG - Phương Hà, Văn Thanh, Thy Lệ Trang





BÌNH MINH BÊN SÔNG

Bình minh lất phất hạt mưa rơi
Vạt cỏ bên sông đẹp rạng ngời
Chồi nõn xanh tươi khoe áo mới
Nụ hoa hồng thắm hé môi cười
Râm ran chú dế rung đùi gáy
Ríu rít đàn gà co móng bươi
Lấp ló mặt trời lên đỏ ửng
Lao xao tôm cá quẫy đùa chơi.
                      Phương Hà

Bài họa

MƯA SÁNG

Saigon mưa sáng đã ngưng rơi
Hoa nắng lầu cao ánh rực ngời
Xe cộ rập rình, người hối hả
Phố phường mát mẻ, trẻ tươi cười
Lão già vé số lo bươn chải
Em bé ve chai gắng móc bươi
Phú quý chen chân cùng khốn khổ
Phải chăng Thượng đế thử trêu chơi !
                      Văn Thanh




CHỢ NHỎ NGÀY XƯA

Cánh hồng còn ngậm giọt sương rơi
Chợ nhỏ, măng-xông* đã sáng ngời
Đon đả, bác tài chào khách đến
Dịu dàng, cô chủ vẫy tay cười
Anh đi ba gác chuyên cần đạp
Chị bán hàng rong vất vả bươi          
Bà cụ buôn trầu, nhai nhóp nhép
Đơn thuần... cuộc sống tựa sân chơi!
                      Thy Lệ Trang
                      Massachusetts

*Đèn măng-xông             


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét