Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

ĐẢO CỦA TA, BIỂN CỦA TA - Vân Trinh họa vận NỖI BUỒN BIỂN ĐẢO của Thương Yến Tử



 Biển đảo của ta, họ biết không?
 Cớ sao dẫm vết đổ Nguyên Mông ?
 Giàn khoan ngang ngược, trơ nguyên thói
 Tàu chiến hung hăng, đổi ngược lòng
 Phải giữ chủ quyến, hồn nước gọi
 Quyết giành lãnh hải, ý dân trông
 Kết đoàn, sức mạnh này vô địch
 Dưới bóng cờ sao rực sắc hồng.

         Vân Trinh PHAN KỶ SỬU
                                  (Thành phố Tây Ninh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét