Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

KHẨU PHẬT TÂM XÀ, QUYẾT CHIẾN, THẮM MÃI MÀU CỜ, LỜI THỀ CỨU QUỐC - chùm thơ Độc Hành

KHẨU PHẬT TÂM XÀ

Khẩu PHẬT tâm xà – giết nó đi
Mình  lang dạ sói để làm chi?
Lưu manh dùng kế lừa thân  hữu
Xảo quyệt  sắp mưu  gạt cố tri
Dối  trá  tình xinh như cá nước
Điêu ngoa nghĩa đẹp giống chài chì
Đầu môi chót lưỡi hôm nay lộ
Cả thế giới nầy  - vạch mặt mi.
                                       ĐH


QUYẾT CHIẾN

Mưu đồ TRUNG QUỐC thật cao xa
Chót lưỡi đầu môi chẳng thực thà
Tàu lưới tìm vùng thu mực cá
Dàn khoan kiếm  chổ  trút dầu ra
Lấn sang hải phận -  dành phần hắn
Chiếm vượt qua ranh  - cướp của ta
Tấc đất tấc vàng ra sức giữ
Trận nầy quyết chiến đánh không tha
                                      ĐH


THẮM MÃI MÀU CỜ

TRƯỜNG SA biển động sóng la gào
Súng, mác ,lê, gươm, gậy búa dao
Già trẻ bắt tay mau đứng dậy
Quân dân đoàn kết lẹ lên nào
Quyết tâm chiến đấu thân không ngại
Ra sức diệt thù dạ chẳng nao
Gương sáng NGÔ QUYỀN nay vẫn chiếu
Muôn đời  giữ mãi thắm cờ sao.
                                     ĐH


LỜI THỀ CỨU QUỐC

Đau lòng xót dạ với quê hương
Hàng vạn sinh viên phải xuống đường
Đá đảo giặc TÀU xâm hải phận
Xung phong diệt loạn lấn trùng dương
Sẵn sàng tư tưởng ra tiền tuyến
Chuẩn bị tinh thần ở hậu phương
Con cháu RỒNG TIÊN thề cứu quốc
Dầu cho máu đỗ nát tan xương.

                                      ĐH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét