Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Huy Vụ - Kẻ Sĩ uống rượu với Giang Hồ, Bò Tót Thảm Bại, Hỏi Sư Tử Anh

Kẻ Sĩ uống rượu với Giang Hồ
(Tặng Kha Tiệm Ly)

Kẻ sĩ phẫn đời dạ khó yên.
Giang hồ chuốc rượu uống như điên.
Xu thời Bác ruổi đường thơ phú. 
Lỡ vận em theo ngả võ biền
Nhuận bút cả đời tiền cháy túi. 
Côn quyền mấy khúc bạc đầy thiên.
Nào ai hoán đổi câu duyên nghiệp?
Tuổi tác giờ đây ngẫm cũng phiền.
                      Huy Vụ 15/06/2014


Thơ World Cup

Bò Tót Thảm Bại
Hà lan thắng đương kim vô địch Tây Ban Nha 5/1 quá bất ngờ

Phải Chú nở mồm hay móng long?
Bao điều cao quí chốc đi tong.
Ba năm kiếm củi…nhìn cay mắt.
Mấy phút lơ ngơ …ngó nát lòng.
Sự nghiệp mấy đời e đã hết.
Công danh một thuở kể như xong. 
Đành thôi kiến tạo tô Bò tái…
Để  khách coi banh được  ấm nồng.
                       Huy Vụ 14/06/2014



Hỏi Sư Tử Anh
Anh – Intalia :1-2  

Bò vừa long móng nhiễm sang ư? 
Đảo quốc đêm rồi bỗng tối như…
Sắc áo Thiên Thanh bừng cháy rực. 
Màu da Sử Tử rụi tan  nhừ.
Pi Sa  phía đó vờ nghiêng ngả.
Pháo thủ bên này đã ngắc ngư.
Mới biết thịnh suy và bĩ thái.
Tai bay vạ gió có đâu từ.
               Huy Vụ 15/06/2014
                


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét