Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Chùm thơ 4 bài về World Cup - Huy Vụ

World Cup

World Cup ngoài kia bóng đã lăn.
Bao hàng tuyển hảo kiếm bàn săn.
“Xe tăng Đức quốc“ thường nan chặn.
“Vũ điệu Săm Ba“ thật khó nhằn.
“Cơn Lốc” thu mình lơ sẽ bắn.
“Tăng Gô” nhún nhảy sểnh là ăn.
Nhiều tay sát thủ đang chờ sẵn.
Roi sắt mà vung khó thoát lằn…
                    Huy Vụ 12/06/2014


Trận khai mạc

Âu Mĩ tương phùng hội đã khai.
Năm châu đều thức cứ gì ai.
Đường banh mê hoặc muôn vạn khách.
Trái bóng thôi miên mọi khán đài.
Mấy cú căng ngang chưa chắc đúng.
Một bàn ke dọc biết là sai
Đột nhiên vũ điệu Săm Ba trỗi…
Croatia phải úp bài.
                    Huy Vụ 12/06/2014


Thêm Lo

Người rằng hội lớn nhất hành tinh.
Ta bỗng thêm lo vận nước mình.
Đạo lý càng suy càng thấy tởn.
Nhân tình mỗi xét mỗi nghe kinh.
Biên cương hổ báo đang  dòm ngó.
Hải  đảo kình ngư vẫn rập rình.
Xót cảnh nồi da từng sáo thịt.
Xin đừng thử nữa cuộc trường chinh.
                      Huy Vụ

        
        
Ngỡ oai

World Cup đồ rằng sẽ rất xôm.
Dặn nhà mua sẵn đống mì tôm.
Gầm toang bóng tối như te lưỡi.
Hét toáng màn đêm ngỡ bỏng mồm.
Cất đít ngồi lì từ lúc sớm.
Đặt mình là ngủ tới chiều hôm.
Vợ con vì nể không ai nói.
Cứ ngỡ rằng oai, bố chó xồm.
                    Huy Vụ 13/06/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét