Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

BAO NHIÊU BỒ CHỮ CHO VỪA NHÂN GIAN! - Hạ Thái

BAO NHIÊU BỒ CHỮ 
CHO VỪA NHÂN GIAN!

(Họa bài "Bồ Chữ Thứ Năm" của thi huynh Nguyễn-Phú-Long tặng Vũ-Đức-Phan)

Con cháu tông đường nối nghiệp cha
Văn chương huyết mạch chảy theo đà
Ví dù uyên bác nhưng gần gũi
Cho dẫu bình dân vẫn cách xa!
Tiếng gió rít qua đừng tố bão
Làn mưa kéo đến chớ che nhà
Chu Thần ôm hết e hơi quá!
Trong chỗ bốn bồ có bạn ta!
                   Ca, USA, Jun, 07,2014.
                 Hạ-Thái Trần-Quốc-Phiệt



BỒ CHỮ THỨ NĂM
Gửi Vũ-Đức-Phan

Bốn bồ chữ-nghĩa của ông cha
Lãng mạn, uyên-thâm lại đậm-đà
Thành thị, thôn làng còn biết mãi
Chân trời, góc bể cũng vang xa.
Anh đang thơ-thẩn tìm vần mới
Em cứ lan-man kể chuyện nhà
Đừng ngại văn-chương mình thiếu chỗ
Đan thêm bồ nữa để cho ta.
                    Nguyễn-Phú-Long
                         VA 03-6-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét