Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

MÊ THÂN - THƯƠNG TRÁI ĐẤT MÌNH - Trần Ngộ


MÊ THÂN

Vì quá mê thân nên dối lòng
Tu hành tròn hạnh chẳng cầu mong
Vào ra ba cõi *bao toan tính
Lên xuống sáu đường * khổ đếm đong
Ở ác tà ma  chờ trước cổng
Làm lành thánh đế đợi ngoài song
Nguồn tâm không khác chi nguồn nước
Gạn lọc lâu ngày đục hoá trong 

Chú giải:*
- Ba cõi.: Nhà Phật chia ba cõi là: 1 dục giới, 2 sắc giới, 3 vô sắc giới.
- Sáu đường: 1 trời,  2 người, 3 atula, .4 ngạ quỉ, 5 địa ngục, 6 súc sinh.

Trần Ngộ


THƯƠNG TRÁI ĐẤT MÌNH

Thương quả đất này của chúng ta
Bao phen điêu đứng triệu muôn nhà
Từ vùng sa mạc lên rừng thẳm
Tới chỗ thị thành đến đảo xa
Địa hoạ muôn loài chung vận hạn
Thiên tai vạn vật đắm yên ba
Nhân tài bác học rày đâu vắng 
Cứ để cảnh này mãi xảy ra

Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét