Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

YAMAHA - Thằng Khờ và thi hữu họa TRÊU GHẸO BẠN GIÀ của Lý Hiểu





YAMAHA 
(Họa 8)

Cái chuyện mây mưa biết mấy lần?
Thế mà vẫn thấy mãi còn xuân
Anh em thi hữu xin đừng trách
Má nó khen hoài thật khổ thân
Thôi thế thì thôi đành phải thế
Phở cơm cho lắm khổ muôn phần
Phen nầy tớ quyết lên chùa ẩn
Niệm Phật nam mô kiếm sải tân.
Cam Ranh,04/3/2014
Thằng Khờ



ĂN PHỞ
(Họa ngược vận) 
Họa 9

Lâu ngày ăn phở cứ như tân,
Hương vị thơm tho thêm bội phần.
Thư dãn nhẹ nhàng luôn trí óc,
Gia tăng khoái lạc cả tâm thân.
Hai mươi thuở trước thời xem trẻ,
Bảy chục bây giờ vẫn thấy xuân.
Kiên cữ làm chi cho mệt xác,
Đời còn ăn phở được bao lần?
Chánh Minh
Mar. 04, 2014

VỊNH THẤT THẬP 
Họa 10

Bảy mươi thì đã hết đường lần
Còn nói làm chi hạ với xuân
Sớm biết luật trời mà tịnh trí
Mau tìm linh hiển để phù thân
Chớ nên mù quáng mê huyền hoặc
Mà phải khôn ngoan giữ định phần
Quy luật thời gian ai tránh khỏi
Đành vui sống đợi kiếp lai tân.
Hoàng Gia Độ

AN PHẬN TUỔI GIÀ 
Họa 11

Thất thập tuổi già... được mấy lần,
Sao không hỏi lão lúc còn xuân ?
Bây giờ gác kiếm đâu còn thiết,
Thuở trước tung hoành chẳng kể thân.
Sung sức ... ban ngày chơi phỉ chí,
Xuội lơ ... buổi tối chán muôn phần.
Thôi thôi xin chớ gieo tai hoạ:
Giới thiệu chân dài chửa mất tân.
LĐK
March, 04, 2014


ÔNG HOÀNG NHÀ TÔI 
Họa 12

Giỏi lắm mùa trăng chỉ một lần
Bảy mươi ai bảo hãy còn xuân?
Nhúc nha nhúc nhích ê xương cốt
Hì hục hì hà khổ tấm thân
Tiểu tiện hằng đêm chừng bảy lượt
Cháo cơm sáng tối đủ ba phần
Khi quên khi nhớ như người lãng
Còn thiết tha chi cựu với tân.
Bà Hoàng
(Gởi bởi Cụ Hoàng)


KHÔNG ĐỀ
Họa 13

Nhớ thu đương thì nếu đếm lần
Ngày ba đêm bảy cuộc tình xuân.
Phòng không gió thổi buồm căng cột
Bụng chẳng mưa sa nước láng thân. (*)
Tám chục xe lăn và chống gậy,
Hai môn cơm phở với giao phần,
Trông "hoa" tim đập cơ hồ loạn
Ngắm bóng má đào lộng vẻ tân.
Uyên Quang
3/5/2014
Ghi chú (*) Nguyên văn:
Trướng nội vô phong phàm tự lập,
Hung trung bất vũ thủy trường lưu.


ĐẾM THỬ ĐI  !
(Vui họa)
Họa 14

Chuyện ấy, đố ai đếm mấy lần
Trao tình từ độ tuổi thanh xuân
Thì là dồn dập khi xung độ
Vốn dỉ  lai rai lúc mỏi thân
Có lúc chán chê không hỏi tới
Lắm phen thèm khát quyết thêm phần
Trời cho ân ái, nào vui tới
Càng dẻo càng dai với thế tân !
LV Hạt

SG-06/3/2014


Họa 15

Làm sao đếm được mấy ngàn lần
Nhưng đó là thời tuổi rộ xuân
Cái thuở hai mươi thừa thải sức
Giờ đây bảy chục phải tu thân
Dù cho đủ lực xung mười trận
Cũng phải đề cao giảm chín phần
Thầy thuốc lang băm khuyên bảo thế
E không nhịn nổi với em tân
Thục Nguyên

 
NGÀY BA ĐÊM BẢY 
Họa 16

Ngày ba khỏi đếm đã bao lần
Đêm bảy thi hành tạo dáng xuân
Thực tập thường xuyên nên hiệu quả
Gia công nghiêm túc kết chân thân
Yêu thơ xướng họa mong xuôi vận
Mến bạn chung vui gắng góp phần
Cam táo vào ra dăm trái chuối
Suối nguồn tuổi trẻ luyện thêm tân.
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét