Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

DÙ NHỚ... HAY QUÊN.. - Thy Lệ Trang họa thơ Phương Hà

DÙ NHỚ... HAY QUÊN...
Họa bài VỀ THÔI của PHƯƠNG HÀ

Đông tàn, bao nụ thắm vươn lên
Bỏ lại sau lưng những muộn phiền
Tóc biếc, bồng bềnh hương cỏ dại
Bến chiều, lồng lộng bóng mây nghiêng
Người đi, dẫu nhớ hay không nhớ,
Kẻ ở, dù quên hoặc cố quên
Lòng vẫn rộn ràng say nắng đẹp
Sá gì một chút lạnh về đêm!!!
                           Thy Lệ Trang
                           Massachusets


Bài xướng
VỀ THÔI
Phương Hà




 


songthu195@yahoo.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét