Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

XƯỚNG HỌA LỜI NGƯỜI HIẾN XÁC - Sông Thu và thi hữu

XƯỚNG HỌA LỜI NGƯỜI HIẾN XÁC
Sông Thu, Thy Lệ Trang, motthoi, Trịnh Cơ, Hải Rừng, 
Hoài Hương, Lê văn Hạt, Như Thu, 
Võ sĩ Quý, Thuyền Viễn Xứ, Huy Vụ


LỜI NGƯỜI HIẾN XÁC

Xin trao trọn vẹn xác thân tôi
Một sớm mai kia giã cõi đời
Đôi mắt tặng già tia nắng đẹp
Cặp môi cho trẻ chiếc hôn ngời
Quả tim mãi đập, đem nguồn sống
Lá phổi hoài rung, thắp nụ cười
Trước lúc trở về làm cát bụi
Còn mang hạnh phúc đến cho người.
                                          Sông Thu


Các bài họa

LỜI CA NỮ...

Mai này ai sẽ nhắc tên tôi?
Một kiếp phù dung bỏ lại đời
Son phấn ngày nào...son phấn thắm...
Dáng hoa buổi đó...dáng hoa ngời.
Đam mê, say đắm từng câu hát,
Rạng rỡ, hân hoan mỗi tiếng cười
Đêm vắng, khi màn nhung khép kín
Ơi ngườì năm cũ...nhớ chăng người???
                           Thy Lệ Trang
                           Massachusets

LỜI NHẮ́N LẠI
Khi chết cứ dùng ​nhục​ thể tôi
Cái gì còn được...để cho đời
Ước mong  thận biếu... tâm phơi phới
Hy vọng gan trao...mặt rạng ngời
 Chín suối ta về...lòng thoải mái
Trần gian bạn ở...miệng vui cười
Trăm năm xuôi ngược bao cay đắng
Sung sướng nào hơn...giúp ích người.
Feb. 18th. 2014
                                          motthoi


 XIN TẶNG THÂN XÁC

Ngày nào dương thế xóa tên tôi,
Thân thể kia xin cống hiến đời
Đây qủa tim to còn đỏ thắm
Này buồng phổi lớn vẫn trong ngời
Cho ai phần số lòng vui thú
Khiến kẻ cơ duyên miệng mĩm cười
Ở chốn hư vô niềm mãn nguyện
Làm xong bổn phận của con ngưười.
                                  Trịnh Cơ
                              Ngoại ô Paris


TẶNG CHO NGƯỜI

Ai đâu hiểu được tấm lòng tôi
Nguyện hiến thân đơn đến hết đời.
Sánh bước chân trời non nước biếc
Kề vai góc biển  ánh sao ngời.
Tháng buồn chia nửa quên khi khóc
Ngày mộng nhân đôi nhớ lúc cười.
Sỏi đá trăng soi mòn cát bụi
Chân tình sống mãi tặng riêng người.
                                  Hải Rừng
                                 18.02.2014

CÒN CHI?

Xem thơ hiến xác, não lòng tôi,  
Mai mốt rồi đây vĩnh biệt đời.
Mắt sáng còn đâu mong gởi tặng,
Môi hồng chẳng mãi để cho  người.
Trái tim già cỗi, suy lần đập,
Lá phổi quắt queo,vắng nụ cười.
Đành mặc thân tàn thành hạt  bụi.
Dành ai ước nguyện sống cao vời.
                                 Hoài Hương


  ANH ĐÃ HIẾN XÁC RỒI
    * Riêng tặng anh Lâm Võ Hoàng,
người luôn thủ sẳn giấy hiến xác cho trường Đại  học Y Dược

Quan niệm trần gian anh giống tôi
Gian lao, hạnh phúc chuyện muôn đời.
Sống vì sự nghiệp sao vừa ý
Chết có vang danh mới rạng ngời
Hiến xác thân già khi mắt nhắm
Qui tiên y dược đón môi cười
Thầy trò lễ táng theo khoa học
Bác sĩ, sinh viên mãi nhớ người !
                       Lê Văn Hạt,
                       19/2/2014


 NGHĨA CỬ CAO QUÝ

Thán phục lòng son của bạn tôi
Ước mơ thân thể hiến trao đời
Đôi chân mạnh mẽ mong săn chắc   
Cặp mắt long lanh giúp sáng ngời     
Một tấm chân tình nên ngưỡng mộ
Bao điều ấm áp hãy tươi cười
Nếu ai cũng nghĩ như anh ấy
Cảm giác bình an đến với người.
                                  Như Thu


Ý TƯỞNG TỐT

Thấy ý tưởng nầy hợp tính tôi
Hiến dâng giúp ích tốt cho đời
Tâm hồn phóng túng lòng thanh thản
Thể xác chia cho dạ sáng ngời
Ngâm  tẩm  thịt da truy bệnh lý
Cưa mài xương tủy  học thân người
Sống làm vui được bao đời khổ
Thì chết mà môi vẫn mỉm cười
                     Nha Trang,20.02.2014
                           Võ Sĩ Quý


HIẾN THÂN XÁC

Nguyện hiến ngành y cái xác tôi
Khi vừa nhắm mắt mới qua đời
Xin trao tất cả tâm trong sáng
Dâng tặng toàn thân ý rạng ngời
Từ thiện tình thương thay tiếng khóc
Cưu mang việc nghĩa đón hoa cười
Tấm thân tứ đại đang còn ích
Giây phút ra đi vẫn giúp người.
                     Thuyền Viễn Xứ


ĐỒNG CẢM

Rất nhiều đâu phải chỉ riêng tôi.
Một chút niềm vui tặng lại đời.
Đêm trắng còn đây tia mắt sáng.
Ngày xanh vẫn đó nét môi ngời.
Chuyên môn tiến bộ Hoa Đà nể.
Học thuật nâng cao Tuệ Tĩnh cười.
Thấy ánh hào quang bừng cõi Niết.
Mai đây cũng nguyện bước theo người.
                                        Huy Vụ
19/02/14



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét