Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

SUY NGẪM - Hồ Trọng Trí

SUY NGẪM
Họa thơ 85 TỰ CẢM của TƯ NGUYÊN

Ngẫm mình đã trải bấy nhiêu năm
Xử thế sao cho bớt lỗi lầm
Vận nước nhiễu nhương -tai tựa điếc
Trò đời điên đão - miệng như câm
Mặc ai chen lấn đường danh lợi
Ta cứ vun bồi nẻo thiện tâm
Trước cảnh vàng thau bao lẫn lộn
Trông mong đạo lý sớm nâng tầm


Hồ Trọng Trí

1 nhận xét:

  1. xin góp họa mừng Bác tuổi 85 cho vui ạ:
    Ở trọ

    trọ nhờ cõi tục mấy mươi năm.
    Khó chánh làm sao chuyện lỡ lầm.
    Thế sự sàm tai đành giả điếc.
    Nhân tình nhức mắt phải vờ câm.
    Sân si trút bỏ mong gìn đức.
    Danh lợi không màng nguyện giữ tâm.
    Tiếng sáo thiên thai đâu vọng lại.
    Đường sang bến giác đúng ngay tầm.
    Huy Vụ 17/02/2014


    Trả lờiXóa