Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

BỤI XUÂN, HOA TUYẾT - Ngọc Châu và Bùi Nguyệt

Bạn từ nước Đức họa bài TLĐ của NC nên xin gửi để VNQT sử dụng.

BỤI XUÂN

Xuân thả bụi mưa theo gió bay
Xuống cùng ai, đọng ướt vai gầy
Thẹn thùng nàng nép sau khung cửa
Ngơ ngẩn tôi chờ trước gió lay
Có biết chăng em tình vẫn thức
Hay đà quên những tháng nồng say
Đào đang nở rộ mai khoe sắc
Trời đất giao hòa đón nắng đầy…

                    Ngọc Châu


HOA TUYẾT 
Họa thơ BỤI XUÂN của Ngọc Châu

Lả tả bốn bề hoa tuyết bay
Hàng thông trĩu nặng buốt thân gầy
Đâu nghe vi vút muôn cành động
Vẫn thấy điệu đàng những nhánh lay
Khúc khích xuân về xua giá lạnh
Nồng nàn hương tỏa dậy mê say
Hòa trong tiếng pháo Giao thừa nổ
Nghĩa thắm tình quê mãi mãi đầy.

                      Bùi Nguyệt
  (HVNNT Thanh pho Chemnitz –CHLB Đức)


BÔNG HỒNG ĐÃ TRẮNG - Lộng Chương và thi hữu họa DÂNG LỜI TIỂN BIỆT của Nguyễn Thanh Bá


LỜI CẢM TẠ
Thời gian qua  LC đã nhận được những Bài Thơ xướng họa của nhiều thi hữu xa gần - Những áng văn chương nồng nàn, tình cảm chia sẻ nỗi buồn sâu sắc:   

BÔNG HỒNG THÔI CÀI ÁO!

Hoa Hồng thôi hết cài lên Áo
mà cài lên sắc của Ngàn Mây
Từ đây hoa Trắng màu Hư Ảo
Hoa Trắng cài lên Trống Vắng này!

LC xin trân trọng cám ơn thịnh tình đó của quý Thi Hữu và Ban biên tập trang mạng Văn Nghệ Quảng Trị.

Hôm nay tang lễ đã viên mãn LC  xin gởi lời đáp họa.

BÔNG HỒNG ĐÃ TRẮNG

Cánh Hạc vào Mây lánh bụi đời
Hương xuân còn khắp, Mẹ Hiền ơi
Bỏ quên trú xứ, quên dâu bể
Về với an nhiên, với cõi trời
Đã vắng ca dao ru lớn tuổi
Xin đem kinh kệ niệm không lời
Giờ con nghe NƯỚC TRONG NGUỒN chảy
Nhớ Mẹ, lòng theo sóng biển khơi .....

Ngày cúng thất thứ nhất 27-2-2014
LỘNG CHƯƠNG KÍNH BÚT

*****


Tôi Vĩnh Hoàng vừa đồng hương, đồng môn và bạn thơ thân thiết với anh Lê Đình Lộng Chương. Được tin thân mẫu của anh vừa từ trần, tôi xin kính cẩn dâng nén hương lòng, cầu mong linh hồn cụ về nơi cực lạc vĩnh hằng. Xin chia buồn anh cùng tang quyến.

 LỜI MẸ CÒN ĐÂY

Mẹ đã vắng xa biệt cõi đời
Nỗi niềm thương nhớ khổ tâm ơi :
Khóc than chẳng thể dừng chân mẹ
Gào thét cầu mong đổi ý trời
Dẫu biết trần gian là cõi tạm
Vẫn mong tiếng mẹ mãi trong lời
Dặn dò nuôi dạy con khôn lớn
Tình mẹ dạt dào, sóng biển khơi

                          Vĩnh Hoàng



DÂNG LỜI TIỄN BIỆT
Nghĩa mẹ công cha nhớ trọn đời
Ân tình sâu nặng lắm Người ơi!
Thân cò lặn lội muôn phương lối
Cánh vạc bươn ba mọi ngả trời
Nhạn lẻ đêm trường căm nuốt lệ
Oanh đơn bể cả vọng ngân lời
Nay đà biệt thế về tiên cõi
Chín chữ cù lao lấn biển khơi
                           Kính bái vọng
                                  QuảngTrị, 02/2014
                                          Văn Thiên Tùng



NHỦ LÒNG - Thy Lệ Trang và thi hữu

TỔNG HỢP XƯỚNG HỌA TỨ TUYỆT- THY LỆ TRANG- MOTTHOI- THỤC NGUYÊN- THANH TRƯƠNG- PHƯƠNG HÀ- NHƯ THU- HOÀI HƯƠNG- VÕ LÀNG TRÂM-TRỊNH CƠ- HOÀNG TỪ- CHÂU THẠCH
 
BÀI XƯỚNG
 
NHỦ LÒNG
 
Bóng tối phủ đầy ký ức xưa
Năm năm, tháng tháng đã rêu mờ
Tên người ?- Có lẻ không còn nhớ,
Gặp lại bây giờ ?- Hẳn ngẩn ngơ !
                                Thy Lệ Trang
                                Massachusets
 
NHẠT PHAI
 
Phai rồi cái chuyện cũ ngày xưa
Kỷ niệm chìm sâu đã khuất mờ
Danh tánh nhạt nhòa...quên...chẳng nhớ
Thời gian tẻ lạnh, hóa ngu ngơ
                                     Motthoi
 
VẪN NHỚ TRĂNG XƯA
 
Còn nhớ như in dáng Nguyệt xưa
Tháng năm chồng chất vẫn chưa mờ
Bóng nàng khắc đậm trong tâm khảm
Giữ mãi trong tim chẳng phút ngơ
                                    Thục Nguyên
 
KHÔNG ĐỀ
 
Năm tháng dẫu rằng đã khác xưa
Yêu nhau ký ức chẳng lu mờ
Con tim người ấy đà ghi dấu
Gặp lại đâu nào có thể ngơ
                               Thanh Trương
 
 
LẺ BÓNG
 
Làm sao quên được những đêm xưa
Vai sánh bên nhau dưới nguyệt mờ
Sương lạnh...đôi lòng cùng ấm áp
Bây giờ lẻ bóng, bước ngu ngơ! 
                                   Phương Hà
 
ƯỚC MONG
 
Đọc thư mực tím thuở xa xưa
Sống lại thời gian ngỡ nhạt mờ
Dẫu biết không cùng chung lối mộng
Mong người gặp lại chớ làm ngơ
                                    Như Thu
 
MÃI MÃI...
 
Dẫu tháng năm dài  xưa...rất... xưa
Đò trăng , bến cũ có xa mờ
Gió sương,nhật nguyệt hoài nhung nhớ
Nhắc tới tên người, mãi ngẩn ngơ
                                     Hoài Hương
 
ĐÀNH LÒNG
 
Nhớ mãi chuyện buồn dẫu đã xưa
Em đi dạo ấy ánh trăng mờ
Chia tay mùa phượng bao nhung nhớ
Vâng mẹ theo chồng bỏ bạn ngơ
                                  Võ Làng Trâm
 
CÒN NHỚ NGÀY QUA
 
Em nhớ ngày này năm tháng xưa
Đôi ta gặp gỡ dưới sương mờ
Bên con đường cũ chiều hoang vắng
Nghĩ chuyện qua rồi...dạ ngẩn ngơ !
                                       Trịnh Cơ
 
GẶP BẠN XƯA
 
Lâu ngày gặp lại bạn ngày xưa
Giọt lệ trào tuôn, mắt hóa mờ
Kỷ niệm lâu nay giờ ập tới
Nhìn hoài xúc động, chẳng đành ngơ*
                                    Hoàng Từ
 
 
TÌNH XƯA
 
Gặp lại người tình của thuở xưa
Má hồng nay đã nét phai mờ
Hai hồn vẫn thấy còn như đã...
Mắt tránh nhưng lòng khó ý ngơ
                                 Châu Thạch


                    

MƯA XUÂN - Lê Đăng Mành mời họa

MƯA XUÂN!
(THƠ MỜI HOẠ)

                      Gửi các Bạn MiềnNam

Xa màu hương nuối tội tình chưa
Treo gió lên mây bớt cánh lùa
Ẩm đạm thềm xưa giàn nhện bủa
Đìu hiu vườn cũ nốt gà đưa
Nhạt nhòa trang chữ còn in dấu
Hờ hững đài trăng vẫn chuyển mùa
Xuân sắc giêng hai vờn bịn rịn
Vô tình trời cứ mãi giăng mưa...!


              Lê Đăng Mành

NHỚ HAY QUÊN? - Trương Đình Đăng họa thơ Thy Lệ Trang


NHỚ HAY QUÊN?

Cuối cùng... anh cũng cách xa em
Hiu hắt đèn mờ giữa phố đêm
Phòng vắng - ngỡ ngàng chăn gối lạnh
Canh tàn - se thắt tiếng đàn thêm
Chén Tương vẫn đọng bờ môi nhạt
Khúc Phượng còn vương giọt lệ mềm
"Thả lá Doành Câu" về bến cũ
Hỏi người thuở đó ... nhớ hay quên ?

          THY LỆ TRANG
             Masachusets

Hoạ: CHĂNG THỂ QUÊN

Từ dạo vô thường cướp mất em
Tâm can vò xé quặn từng đêm
Vạc kêu đồng vắng đìu hiu quá
Bấc ghé lưng gầy giá buốt thêm
Mộng cứ u hoài thương bóng cũ
Hồn luôn thờ thẩn nhớ môi mềm
Chân trời góc biển không âm tín
Canh cánh bên lòng chẳng thể quên .

     PN - TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

                Đà Nẵng

LÃO LAI TÀI BẤT TẬN - Trương Đinh Đăng họa thơ Trần Ngộ

 TUỔI XẾ CHIỀU

Tuổi hạc chừ đây đã xế chiều
Nên còn sức lực chẳng bao nhiêu
Cơm ăn độ nhật chừng ba bát
Nước uống qua ngày khoảng một siêu
Đêm đọc vần thơ nhìn lốm đốm
Sáng ôn thế võ thấy liêu xiêu
Hồi xưa trai tráng còn phong độ
Nay buổi già nua sút kém nhiều.

          TRẦN NGỘ
           Lâm Đồng




LÃO LAI TÀI BẤT TẬN
Hoạ bài: TUỔI XẾ CHIỀU của TRẦN NGỘ

Sức lực thế kia bảo kém nhiều
Nai tơ láng ướm dạ hằng xiêu
Lão lai cỡ ấy ngang hàng cội
Tài tận như vầy thuộc hạng siêu
Gối dẫu long lay đừng quản xế
Tim còn rung động ngại chi chiều
Trời cho được mấy vui từng nấy
Múa khoẻ chiêu nào quậy bấy nhiêu

                        Trương Đình Đăng

MƯA ĐỔ - Trần Ngộ


MƯA ĐỔ
Họa bài MƯA XUÂN của Lê Đăng Mành

Phương ấy mai đào đã nở chưa ?
Đông phong từng ngọn vẫn đang lùa
Trên giàn thiên lý trăng lay mộng
Dưới khóm địa hoàng gió cợt đưa
Nhớ cánh phượng hồng khoe sắc hạ
Trông giò lan đỏ thắm theo mùa
Dập dìu ong bướm bên nhau lượn
Cuối chạp mà trời cứ chuyển mưa

Trần Ngộ

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

ĐEO ĐUỔI - Huy Vụ

 Đeo đuổi
           (Bài xướng)

Trời có hành đâu đất chẳng đày,
Tự mình giăng lưới mắc vòng vây.
Ngu Ngơ thơ thẩn, then kìm khóa,
Ú ớ văn chương, cối hại chầy.
Vót lạt đan hom mơ tưởng cá...
Xe tơ dệt lụa ngỡ rằng mây...
Bao năm đeo đuổi nghe lòng đắng, 
Được chút hư danh chán cũng trầy.

                            Huy Vụ 24/02/14

TUỔI XẾ CHIỀU - Trần Ngộ và Lê Đămg Mành


TUỔI XẾ CHIỀU

Tuổi hạc chừ đây đã xế chiều
Nên còn sức lực chẳng bao nhiêu
Cơm ăn độ nhật chừng ba bát
Nước uống qua ngày khoảng nửa siêu
Đêm đọc vần thơ nhìn lốm đốm
Trưa quần thế võ dáng liêu xiêu
Hồi xưa trai tráng thừa phong độ
Nay buổi già nua sút kém nhiều

Trần Ngộ


ƯƠM MẦM THỌ
(Hoạ)

Tuổi đây bóng ngả sụp bên chiều
Trí thiển lực cùn có được nhiêu
Sáu khắc chăn tâm ngăn vọng ngoại
Năm canh giữ ý chặn cầu siêu
Dù bần thấy lợi đời luôn thẳng
Dẫu khó cầm tiền sống chẳng xiêu
Thanh thản an nhiên vui xướng hoạ
Thuyền văn bè bạn vãng lai nhiều

LÊ ĐĂNG MÀNH

NHỚ MÃI ÔNG NĂM YERSIN - Vân Trinh

(Nhân Kỷ niệm 70 năm ngày mất Bs Alexandre Yersin, người dân dân Xóm Cồn (Nha Trang) thường gọi là Ông Năm.

Dẫu chẳng là dân đất Xóm Cồn
Ông Năm vẫn sáng mãi trong hồn
Yêu người cùng khổ, lòng không đổi
Xóa cảnh đau thương bước chẳng chồn
Đất Việt thâm tình, tình giữ trọn
Dân Nam nặng nghĩa, nghĩa nào hơn ?
Yersin luôn vấn vương hình bóng
Mãi mãi  tên Thầy đẹp nét son !

                                VÂN TRINH

CHẲNG THỂ QUÊN - PN Trương Đình Đăng

 
Hoạ bài NHỚ HAY QUÊN 

                của Thi Lệ Trang
                Massachusetes

Từ dạo vô thường cướp mất em
Tâm can vò xé quặn từng đêm
Vạc kêu đồng vắng đìu hiu quá
Bấc ghé lưng gầy giá buốt thêm
Mộng cứ u hoài thương bóng cũ
Hồn luôn thờ thẩn nhớ môi mềm
Chân trời góc biển không âm tín
Canh cánh bên lòng chẳng thể quên .

     PN- TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
                   Đà Nẵng

DUYÊN THƠ - Lộng Chương và thi hữu


Bài xướng : DUYÊN THƠ
                                  Lộng Chương
                                 Tặng anh Nguyễn Tể

Xa xôi người gởi mảnh hồn thơ
Tình khách ly hương thật chẳng ngờ
Chiếu rượu Lan Đình trông ngóng bạn
Vầng trăng Mai Hãn nhớ nhung mơ
Có thơ có rượu thành xuân muộn
Không ngựa không xe chẳng bụi mờ
Những ước duyên văn dầu mỏng mãnh
Gặp người thành khí nối đường tơ.
 
Bài họa : 
HƯƠNG  VĂN 
                              Hồ Ngạc Ngữ

Thành khí lẽ hằng chung bóng thơ
Mong manh cánh nhạn luống tin ngờ
Dòng xanh Thạch Hãn ai còn đợi
Bếm tím Trường Giang em có mơ?
Gói mảnh tình ta, vầng nguyệt tỏ
Mở trang thơ bạn , bóng quê mờ
Ly quê, lòng chẳng là ly khách
Cạn chén hương trời, dệt mối tơ.
 
Bài họa : 
THƯƠNG MỘT ĐƯỜNG TƠ
                               Nguyễn Thanh Bá

Quen biết nhau từ thuở ấu thơ
Bây giờ xa cách có đâu ngờ!
Áo xưa trắng quá chưa thành mộng
Lối cũ xanh rờn mãi ước mơ
Nỗi nhớ ngàn đêm trăng vẫn tỏ
Yêu thương một thuở nắng không mờ
Ngập ngừng muốn nói. . . thôi, không nói
Ước nối tình xa một mối tơ.



Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

XÂU KIM - Hoàng Đằng và các thi hữu


 


         THƠ MỜI HOẠ



             XÂU KIM

Nách áo ai ngờ sút mối khâu.
Mày mò soạn chỉ lấy kim xâu.
Run tay, dúi mãi không vào trúng.
Yếu mắt, đút hoài chẳng lọt thâu.
Khổ nhỉ! Ngo ngoe. tâm bực bội
Cực thay! Trầy trật, trí buồn rầu
Việc đơn giản thế làm chưa được.
“Chuyện ấy”, nghĩ chi nhức cái đầu./.
                              Hoàng Đằng
         21/02/2014 (22/01/Giáp Ngọ)


                   HOẠ

Bài hoạ 1

               CÁI ẤY...!!!

Cái ấy đêm ngày mãi muốn khâu
Mũi kim cong quẹo cũng run xâu
Sự đời lắm kẻ bày mưu kế
Ngày tháng thưa dần suốt đêm thâu
Cái tuổi bảy mươi sao lắm nỗi
Năm canh trầy trật thấy thêm rầu
Hỏi ai ai biết bày tui với
Để ngủ ngon ơ khỏi nhức đầu.
               Camranh. 25/2/2014
                        Thằng khờ
                  Vinh Huỳnh Kim
           (thunhannct@yahoo.com)


Bài hoạ 2

              HÀNH NGHỀ

Thất nghiệp – ta hành nghề thợ khâu
Ai người không ngại cứ đem xâu
Khúc mềm ẻo lả thì luồn cạn
Đoạn cứng dằn dai sẽ thọc thâu
Khi chậm mày mò đừng phát bực
Lúc nhanh lòn lỏi chớ khơi sầu
Nếu không vừa ý ta khâu lại
Thông cảm cho nhau cái buổi đầu ,
                   Nguyễn Thanh Bá

Bài hoạ 3

                HỌC VÁ

Trai tráng không cần học vá khâu
Chuyện này nhắm mắt vẫn ngon xâu.
Người sung phải biết kìm thì đạt.
Kẻ yếu thì lên hãm mới thâu.
Vẫn hiểu bột tàn do bột phát.
Sao quên nhỏ yếu để to rầu.
Âm dương hòa hợp yên nhà cửa.
Làm đúng tự nhiên thoải mái đầu
                                   Huy Vụ


Bài hoạ 4

                MAY KHÂU

Tuổi nào mà chẳng thích may khâu
Dẫu mắt kèm nhèm cũng rán xâu
Tay lướt mân mê luồn sợi tới
Chân rung quờ quạng đạp vòng thâu
Tránh khi yếu sức tăng thêm mệt
Lựa lúc ngang cân giải bớt rầu
Thứ ấy càng dùng như luyện chưởng
Cước quyền ôn lại ngón ban đầu.
                    San Jose, Ca USA
             Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Bài hoạ 5

              VÔ KHÂU

Đêm dài nên tớ muốn "vô khâu"
Mà kẹt phòng em khoá một xâu
Mở mãi không ra chờ suốt sáng
Bóp hoài chẳng được đợi canh thâu
Nếu thương chớ khiến người ta bực
Có nhớ đừng xui kẻ ấy rầu
Cứ để âm dương hoà quyện lại
Mới mong ý hợp với tâm đầu
                            Trần Ngộ

Bài hoạ 6

   THÂN GIÀ LỰC KIỆT

Đã trải một thời may vá khâu
Tay mềm mắt tỏ, khó chi xâu
Không nhìn cứ dúi đều vô lọt
Chẳng nhún có ngăn cũng thọc thâu
Nay bởi tuổi cao sức lại yếu
Muốn như trai trẻ dạ thêm rầu
Hơi tàn lực kiệt làm sao nổi
Dẫu có bày ra "nó" cúi đầu
                   Vĩnh Hoàng


Bài hoạ 7

               XÂU KIM

Non nước vơi đầy dệt mối khâu
Thế gian tham vọng kết chùm xâu
Cậy nhờ quyền lực tiêm bòn rút
Đỡ giúp tiền tài đột tóm thâu
Đâm thọt cạn sâu thây kẻ khổ
Nhíu dồn dài ngắn mặc ai rầu
Thôi nhé thay đường kim mũi chỉ
Trẻ sáng già lu cứ nối đầu
          Nha Trang, 28.02.2014
                     Võ Sĩ Quý

Bài hoạ 8

        XE CHỈ XÂU KIM

Áo quần ta rách cũng nên khâu,
Cái khổ làm sao thấy để xâu.
Kim đít mập mờ, nan định vị,
Chỉ đầu mềm nhũn, khó đâm thâu.
Tay run bần bật, sai là phải,
Miệng ngậm chằm hăm, trật mới rầu.
Tám chục hơn rồi sao mãi ráng
Vá may chi nữa tạo đau đầu...!
                    Giáp Ngọ sơ niên.
                   Githéa Hoàng Hy


Bài hoạ 9

      TÁI HỌC KHÂU

Già cả còn ham tái tập khâu
Lấy kim tìm chỉ học đùn xâu
Mày mò nhìn lỗ sờ xem đã
Hí hoáy cho vào đút chẳng thâu
Bực bội than thân sức yếu đuối
Bùi ngùi trách phận dạ buồn sầu
Xem sờ chê chán thôi đành chịu
Thích quá nên chăng choáng cả đầu
                                 Hồ Hắc Hải

Bài hoạ 10

      XE CHỈ LUỒN KIM

Rách áo đường tà phải cố khâu
Thôi đành mò mẫm khổ công xâu
Xơ lông đầu chỉ gay chui lọt
Gỉ sét lỗ trôn khó tiếp  thâu
Ngắm nghía nhiều lần mắt thấm mệt
Loay hoay lắm bận bụng thêm rầu
Phen này đi cậy bà hàng xóm
Dạy cách luồn kim đỡ nhức đầu
                                 Lý Hiểu
                             VA. 02/2014

Bài hoạ 11

            VÁ KHÂU


Nó tuột ra rồi phải vá khâu
Cây kim thẳng chỉ, kéo ra xâu
Đứng ngồi đúng thế là đâm, xỏ
Mềm cứng ngay hàng cũng lọt, thâu
Mắt mở xem chừng, đừng để lỗi
Tay vê trúng chổ, xóa tan rầu
Cong lên, nhịp nhịp, rồi đưa xuống
Vài phút trôi qua đạt điểm đầu
                          Lê Văn Hạt
                           01/3/2014

Bài hoạ 12


                TUỲ THUẬN        
         
Thất thập xuân hề... theo Khổng Khâu
Thân tâm vô trước,  cớ chi rầu
Chân run, gối mỏi, lần từng bước...
Tay yếu, mắt mờ, nhè nhẹ xâu...
Biết đủ, nhẹ lòng, không mệt trí
An nhàn, vô ý, khỏi đau đầu
Việc đời đơn giản nên như thế
Vạn sự khinh cầu nhất quán thâu
                           Lê Văn Thanh

Bài hoạ 13


                XƯA CHỪ

Chán ngấy cái nghề đơm vá khâu
Đêm chài ngày chấy việc lòn xâu
Xỏ lên kéo xuống không sao đặng
Nhích phải luồn ngang hổng chịu thâu
Cái thuở trai tơ thời rất thạo
Nay chừ đứng tuổi lại thêm rầu
Bốn tròng nhắm đúng vào trôn lỗ
Vẫn chệch chỉ kim tức ấm đầu.
              Quảng Trị, 02/ 3/2014
                  Văn Thiên Tùng


Bài hoạ 14

              KHÂU ÁO

Áo mặc lâu ngày toạc phải khâu
Kim mòn khe dẹp khó đường xâu
Chỉ mềm vê mãi đầu không cứng
Mắt kém xỏ hoài lỗ trượt thâu
Đùn đẩy nhập nhèm trông phát chán
Mân mê trầm trật ngó thêm rầu
Việc đời ngẫm lại không đơn giản
Lực bất tòng tâm nghĩ nhức đầu.
  Phùng Trần - Trần Quế Sơn
    (Illinois-March-01-2014)