Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

XUÂN 74 TỰ TRÀO - xướng họa của Vĩnh Hoàng và Lê Văn Thanh

Xướng:  

Xuân 74 Tự Trào
                      
Bảy bốn xuân rồi tự thấy ta                      
Bước đi ngắn lại, trí như là ...
Thơ mang trăn trở hồn non nước                      
Ý tải vận xoay vận hội nhà                      
Chí vẫn tìm tòi đừng lạc hậu                      
Đời luôn khiêm tốn chẳng xa hoa                      
Gieo vào xã hội mầm nhân ái                      
Còn biết bao điều, khó nói ra ./.

                    Vĩnh Hoàng 

Các bài họa:

Lão Thành Tự Cảm
                       
Thất thập lão thành mới rõ ra
Tham - Mê - Vị - kỹ - Lũ - bè ...”Ta”
Bình tâm đâu dễ khi sông núi ... 
Vô cảm sao đang lúc nước nhà ... 
Ô nhiểm môi sinh - Ai đạo tặc
Suy đồi hạnh đức sống trăng hoa? 
Gian thương tham nhũng phường cơ hội
“Lợi ích phe ta”... thủ phạm là...

                       Lê Văn Thanh


XUÂN TỰ TRÀO
 
Bể dâu trầm ải nhủ lòng ta
Thiên hạ bao la huống thể là!
Lẽ sống vô thường đâu bến đỗ
Sự đời khởi kết chốn mô nhà
Đối nhân xử thế tường tâm ý
Quân tử sơ giao tỏ nét hoa
Hằng nguyện gieo mầm cây cội phúc
Bấy xuân hạnh quả vẫn còn ra. 
                      Q.Trị,10/01/2014
                     Văn Thiên Tùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét