Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

MEN XUÂN - Võ Sĩ Quý, Trương Văn Lũy, Dương Hồng Kỳ họa thơ Thy Lệ Trang

XUÂN HỨNG

Xin cho chút nắng để bừng xuân
Âm lại cỏ hoa nở góp phần
Rực thắm đất trời thơm lễ nghĩa
Nồng nàn sông núi đẹp nhân ân
Ái hoài kiến diện tình quân đáo
Lưu luyến hồi đầu mỹ nữ lân
Sức sống âm dương hòa điệu nhịp
Yêu thương  quyến cuộn  ý trong ngần

Võ Sĩ Qúy


XUÂN VÀ NỖI LÒNG CHINH PHU

Xuân đến rồi đi mãi hỡi xuân?
Trúc mai mòn mỏi biết bao phần
Năm chờ tháng đợi dài muôn kiếp
Thiếp vẫn vai gùi nặng nghĩa ân
Sắc nắng xuân qua thương kỷ niệm
Hương sương tết lại nhớ phu quân
Trăng thề một mảnh chơ vơ đó
Tóc bạc, tình xanh- trong trắng ngần!

Trương Văn Lũy


LỜI NGUYỆN XUÂN

Cách nào hưởng trọn vẹn mùa xuân?
Chỉ cố vui sao được mấy phần.
Chẳng muốn ôm thù,thôi chuốc oán,
Không mong trả nợ, quyết tri ân.
Đem lòng thành thật dâng thi hữu.
Gửi nỗi hoang mang dặn táo quân!
Khi gặp Ngọc Hoàng xin tấu đủ,
Để ngài nghe rõ, tạ vô ngần.

Dương Hồng Kỳ


Bài xướng

MEN XUÂN

Đông bước qua rồi, lại đến xuân.
Trần gian tô điểm đẹp muôn phần.
Trời xinh rực rỡ say duyên nắng,
Má đỏ rộn ràng mộng ái ân.
Lòng cũ hẳn chôn vùi kỷ niệm,
Năm này chắc gặp được tình quân.
Gió đêm nhè nhẹ vờn trên má,
Sao nụ hôn em vẫn ngại ngần?

Thy Lệ Trang

Massachusets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét