Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

DƯƠNG HỒNG KỲ- THỤC NGUYÊN- VÕ SĨ QÚY HỌA BÀI TÌNH MUỘN CỦA THY LỆ TRANG

DƯƠNG HỒNG KỲ- THỤC NGUYÊN- VÕ SĨ QÚY
HỌA BÀI TÌNH MUỘN CỦA THY LỆ TRANG


BÀI XƯỚNG

TÌNH MUỘN

Mình đã gặp nhau cuối cuộc đời
Tình yêu một sớm chợt bùng sôi
Đường hoa sưởi ấm bàn chân lạnh
Bến mộng vàng ươm ánh nắng ngời
Thư tím nồng nàn phô nét mực
Tóc dài e ấp lộ đường ngôi
Em nghe trong gió lời thơ cũ...
Điệp khúc đam mê thuở thiếu thời!

*
Điệp khúc đam mê thuở thiếu thời
Một chiều hờ hững ... chợt buông trôi
Ngỡ ngàng ánh mắt thành xa lạ
Hơi ấm vòng tay đã mất rồi
Đêm lạnh, trăng tàn, trăng lặng lẽ...
Đường dài, bóng nhỏ, bóng chơi vơi!
Ngàn năm, dẫu có ngàn năm nữa...
Tình muộn - muôn đời chỉ thế thôi

Thy Lệ Trang
Massachusets 


BÀI HỌA
 
ĐỀN ĐÁP

Tình yêu tựa nắng thắm tô đời,
Lòng nguội bao năm bỗng lại sôi.
Rạo rực ôm hôn từng ánh dịu,
Hân hoan đón nhận những tia ngời.
Nhìn xa cung điện bừng say giấc,
Nghe thoáng quân vương đến ngự ngôi.
Hạnh phúc bao năm trường ngóng đợi,
Cho dù có muộn, lỗi chi thời!

*
Cho dù có muộn, lỗi chi thời,
Mặc bóng thuyền đời cứ lướt trôi.
Chiều vắng lẻ loi giờ mất hẳn,
Đêm buồn cô quạnh cũng qua rồi.
Phòng hoa gối chiếc thì thầm tỏ,
Suối lệ mi tràn lẳng lặng vơi.
Sưởi ấm tim người khi đối mặt,
Niềm vui mới lạ sẽ quen thôi!

Dương Hồng Kỳ



XIN HỎI

Tt̀nh đâu tình lạc giữa dòng đời?
Tình vẫn nồng nàn, vẫn sục sôi?
Cũng ngóng, cũng trông trên bến vắng?
Rồi thề rồi hẹn dưới trăng ngời
Trăng soi cứ ngỡ ai qua ngõ?
Gió thổi mà ngờ tình chiếm ngôi?
TÌNH MUỘN phải chăng tình cháy bỏng?
Và hơn tất cả tình đang thời?
Và hơn tất cả tình cả tình đang thời?

*
Cũng gió,trăng, mây, nước lặng trôi?
Thơ thẩn, ngẩn ngơ bao tháng lụn?
Sục sôi, cháy bỏng mấy thu rồi?
Tình còn hừng hực niềm sung mản?
Tình vẫn bâng khuâng nỗi cạn vơi?
Dù có phần" ganh" nhưng cũng muốn
Chúc cho TÌNH MUỘN vững bền thôi.
                     
Thục Nguyên



XUÂN HOÀN TRẦN
Họa đảo vận.

Xuân vẫn tuần lưu giữa cuộc đời
Âm thầm hay là đã bùng sôi
Tuyết rơi nụ ẩn lòng phong kín
Nắng tỏa cành bung nhụy rực ngời
Cỡi khẻ ân yêu vì lắm lúc
Khép hờ tình ái cũng tùy thời
Trẻ già vô luận hà xuy khứ
Hạnh phúc bất ngờ sẽ đổi ngôi

*
Hạnh phúc bất ngờ sẽ đổi ngôi
Có hay không cũng thế mà thôi
Tâm vì xao xuyến tâm rung động
Ý tại ngẩn ngơ ý nổi trôi
Rạo rực cho thể thân ấm khỏe
Rộn ràng để tâm sự đầy vơi
Tịnh thanh cảm niệm hồn sâu lắng
Hoạt náo hòa thông cái đã rồi

Võ Sĩ Qúy


1 nhận xét:

  1. Muốn tìm thơ Đường của Anh Dương Hồng Kỳ ..nên vào Trang Thivien
    Mục ..Thơ thành viên-Thơ tập cổ Dương Hồng Kỳ& Thơ đường Luật và DHK Thơ Đường Luật đọc xuôi, ngược....có rất nhiều. LBP

    Trả lờiXóa