Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

CÂU HỎI TRƯỚC THỀM XUÂN - Lê Văn Thanh, Trương Văn Lũy





CÂU HỎI TRƯỚC THỀM XUÂN

Giáp Ngọ xuân sang nắng có hồng
Biển trời sông núi được hanh thông
Nông thôn mùa vụ vui cây trái
Phố thị bán buôn thỏa tấm lòng
Vật giá gian thương còn lũng đoạn
Thị trường tham nhũng lấn sân không
Nói làm bất nhất xưa nay đã
Trống ngược kền xuôi nước nghẹn dòng ?

02/01/2014
Lê Văn Thanh



TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI
(Bài họa)

Tiết lạnh âm u chẳng nắng hồng! 
Vi vu ảo não tiếng đồi thông 
Nông dân gieo cấy gian nan phận
Buôn bán leo thang ảm đạm lòng
Cuộc sống lo toan luôn vất vả
Giao thông lạng lách chết như không
Cầu mong năm mới nhiều thay đổi
Đón tết nguồn thơ- có mấy dòng!

Trương Văn Lũy



KHƠI DÒNG

Mong ước sang xuân nắng ánh hồng
Đất trời biến đổi nước non thông
Không còn uất ứ như tơ nhện
Có thể tiến lên nếu thuận lòng
Khó chống gian thương kêu bình ổn
Rập theo lãng phí nói như không
Luật ra còn né quân cơ hội
Thử hỏi làm sao nước vượt dòng.

Vĩnh Hoàng


ƯỚC NGUYỆN CÙNG XUÂN 

Trời ấm dần lên lộ nắng hồng
Xuân về mọi sự hẳn khai thông
Nông dân xuống vụ chăm cày xới
Xí nghiệp tăng gia quyết giữ lòng  
Hàng hóa xuất đi tăng chất lượng
Thị trường đón nhận đạt lằn khung
Nước nhà đổi mới cần dân chủ
Gió đẩy buồm đưa mũi đúng dòng.
 
Q.Trị, 04/01/2014
Văn Thiên Tùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét