Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

BÚT CẢM HOÀI - chùm thơ Huy Vụ


Bút cảm hoài

Xuân về hoa lá lại đua khai
Giữ nếp ông cha bút cảm hoài
Ngõ trước  yên bình  xanh thắm liễu
Thềm sau  phú quí rực vàng mai
Tâm an  Xích Thố băng đường thẳm
Dạ vững Ô truy trải dậm dài
Khí phách Đông A bừng khắp nẻo
Nhìn sang lân lí ngại gì ai.
        
Huy Vụ 
02/01/2014


Tận đức

Cũng tại nơi mình hỏi trách ai
Lại là tin nóng xứ Đồng Nai
Lương tâm mất lái đang lao mãi
Đạo lí không phanh cứ trượt dài
Mới cảnh “hôi bia" vừa nhức nhối
Thêm hình “hốt bắp” quá bi ai
Than ôi ! cốt cách hồn dân Việt
Tơi tả  theo nhau rớt xuống đài. 
        
Huy Vụ 
06/01/14

Mới hôm rồi cảnh tượng người dân Biên Hòa cướp hàng ngàn thùng bia khi xe chở bia bị lật ở vòng xoay Tam Hiệp gây xôn xao dư luận cả nước, thì hôm qua lại xảy ra cảnh người dân trên quốc lộ 51 thuộc xã Tân Hiệp Long Thành Đồng Nai ùa ra cướp bắp khi một xe tải chở bắp bị lật nhiều tấn bắp đã bị hốt mang đi mất. Dấu hiệu rõ ràng cho luân lí đã bị đến ngày tàn bại. Từ xưa chỉ quen nghe từ “quan tham” nay có thêm từ mới “dân tham”.  Chua xót thay!


   
Xuân thái hòa

Rộn vó câu ròn động bến xuân
Tai nhge tiếng nhạc vọng trong ngần
Tao nhân xướng họa vần thơ thánh
Mặc khách giao lưu chén rượu trần
Trúc báo an khang ngay bậu cửa
Mai khai phú quí trước thềm sân
Phải chăng cơn bĩ đang thời kết
Vận thái như đang xích đến gần.

        
HV 
Thềm xuân Giáp Ngọ

     
Thơ xuân

Xôi thịt xuân nay chắc ứ đầy
Phen này con chữ xổ nhiều đây
Thơ đường mất ngọt do ham uống
Lục bát thôi cay tại biếng cày
Gửi báo không đăng lòng thấy tủi
Đưa bài chẳng đọc dạ nghe cay
Văn chương mỗi lúc càng thêm thẹn
Kẻ sĩ đeo thơ méo mặt mày.
        
HV 
Thềm xuân

        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét