Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Thy Lệ Trang và Sông Thu họa NỖI NIỀM của Trần Văn Hạng


  
TÂM SỰ

Cũng muốn chia ai nửa mối sầu
Đường dài vạn dặm gửi về đâu?
Chiều buông hờ hững, buông niềm nhớ
Sóng vỗ nhịp nhàng, vỗ nỗi đau
Chẳng được cùng nhau đi một lối
Không còn đối bóng họa đôi câu!
Quỳnh hoa từ dạo buồn thôi nở
Tình vẫn vương mang đến bạc đầu

                       Thy lệ Trang
                       Massachusets




THẤT TÌNH

Chớm biết yêu đương đã vướng sầu
Bẽ bàng chứ có được chi đâu
Rượu tình mới nhấp đà nghe đắng
Tâm sự vừa trao thoắt chuốc đau
Nhật ký hoen mờ từng đoạn, chữ
Bài thơ tẩy xóa mỗi dòng, câu
Nhủ lòng thôi hãy quên đi vậy
Đừng cố đeo mang chỉ nặng đầu.

                    Sông Thu 



NỖI NIỀM
(Bài xướng)

Tình ơi ! sao cứ mãi vương sầu
Áo trắng ngày nao nay chốn đâu
Cánh ép phượng hồng - tim buốt nhói
Thư loang mực tím - dạ tê đau
Nắng chan tháng hạ thương chim cuốc
Mưa đẫm ngày đông nhớ bóng câu
Chất ngất niềm riêng dâng ánh mắt
Hỏi ai quên được mối duyên đầu.

                     Trần Văn Hạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét