Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

THÚY KIỀU - Vĩnh Hoàng



THÚY KIỀU

Thân gái đơn côi lỡ độ đường
Gió mưa bão tố dạn dày sương
Mười lăm năm trải phai màu nhớ
Hai lượt Thanh lâu thấm đoạn trường
Hoa nát dạt trôi bao bến đậu
Lòng đành cam phận mấy tình vương
Đẫy đưa đày đọa vì nhan sắc
Tài mệnh tương tranh đã tõ tường.

Vĩnh Hoàng


1 nhận xét:


  1. TRUYỆN THUÝ KIỀU

    Trăm năm một cõi ở trên đời,
    Con tạo bày chi lắm chuyện chơi.
    Duyên chị trăng vàng soi lẻ bóng ,
    Tình em cánh nhạn lướt chung đôi.
    Thơ giăng phím lạc sầu soi mộng,
    Rượu hết đàn run lạnh tím môi.
    “Nhất tiếu “ Kiều nương thành quách đổ,
    TỪ buông tay chống nạng ngang trời.
    vophubong
    Gop vui voi ban 1 bai vinh Kieu lam quen ...chuc vui , khoe...
    http://vophubong.blogspot.com/

    Trả lờiXóa