Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

HOÀI NIỆM - Từ Đức Khoát họa thơ PN Trương Đình Đăng



Tác giả Từ Đức Khoát


HOÀI NIỆM
Họa đảo vận “Khúc lưu tình”


Tưởng đã tắt men nồng vẻ ngọc
Nào ngờ đâu điệp khúc mơ hoang
Đã lưu lại bóng hình Từ Thức
Vẫn chỉ là ảo ảnh dã tràng 
Những ước nguyện chìm vào cát bụi
Có bao giờ ta được vinh quang!?
Nỗi chua xót đong đầy hoài niệm
Vĩnh viễn từ nay vắng bạn vàng!

Từ Đức Khoát


KHÚC LƯU TÌNH
Thỉnh họa


Đằng sau ấy - giấc say hồn ngọc
Lối trước kia - mình ướp mộng vàng
Đời đã lớn qua hồi bụi bặm
Trí vừa khôn giữa chốn thanh quang
Giờ nơi ấy hoá mơ Từ Thức
Và phía kia mất dấu dã tràng
Nỗi đắng cay dày thêm kỉ niệm
Khúc lưu tình dạo điếng chiều hoang.

Phương Ngữ - Trương Đình Đăng  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét