Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Thơ vui: NGHỀ GÌ? - Huy Vụ


Nghề này mụ Tú đáng tiên sư
Ít vốn nhiều lời lại khỏe như…
Phó cả phó hai đều mất nết
Quan to quan nhỏ thảy sinh hư
Tỉ  tê ong bướm già còn mết
Thánh thót chuột dơi trẻ khó từ
Bác có nhu cầu phôn một tiếng.
Dư …

                         Huy Vụ

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

TRĂNG TRỐI - Lê Đăng Mành





Mừng chết ung dung tiện mọi bề
Khỏi rình rang thổi … tọ … tì te …!
Nhục thân xin hiến cho y học
Tro cốt đem về bón đất quê
Chẳng ước lệ sầu găm lá trúc *
Chỉ mong danh thắm tạc bờ tre
Vẫn còn đứng trước vòng sanh tử
Hãy thắp đuốc lên rọi lối về! (1)

Lê Đăng Mành

(1)-"Tự mình thắp đuốc mà đi" (lời BỤT)

*Khi vua Thuấn đi tuần thú nơi xa, và do lao nhọc quá mức nên đã mất ở vùng Thương Ngô. Nga Hoàng và Nữ Anh từ ngàn dặm tìm đến khóc, nước mắt nhỏ trên cây trúc khiến thân trúc đầy những vết chấm. Người đời sau gọi loại trúc đó là trúc Tương Phi. Nga Hoàng và Nữ Anh cuối cùng chết ở sông Tương nên đã trở thành nữ thần sông Tương. Truyền thuyết này đến nay vẫn còn lưu truyền trong dân gian.

THỜI GIAN - Lưu Văn Ái và Hồ Thanh Hà




THỜI GIAN

Năm tháng thoi đưa tựa bóng câu
Tóc xanh nay đã ngã hai màu
Đường đời chẳng bận vòng danh lợi
Thế cuộc thăng trầm cảnh bể dâu
Chinh chiến bao phen tình vẫn đượm
Nắng mưa mấy độ nghĩa càng sâu
Tuổi chiều thanh thản vui thi phú
Mặc bụi thời gian mhốm trắng đầu

LƯU VĂN ÁI 
(Đà nẵng)


THỜI GIAN

Tích tắc ... thời gian... nhịp vó câu
Men thương, giọt nhớ giữ nguyên màu
Quê người trăn trở đường cơm áo
Đất mẹ ngọt ngào thắm sắc dâu
Câu hát ầu ơ ... tình nghĩa đậm
Tiếng la rì tắt... luống cày sâu
Tình quê ấm áp theo ngày tháng
Dẫu bụi thời gian lấm tấm đầu.


HỒ THANH HÀ

Chúc Mừng Năm Mới - Trần Ngộ

Tết đến xuân về khắp mọi nơi
Từ miền thành thị chốn xa xôi
Đệ huynh nâng chén vang lời hát
Bằng hữu chúc ly rộn tiếng cười
Mấy chậu mai vàng phô sắc thắm
Đôi bình sen đỏ óng đài tươi
Trước thềm hoa nở chào năm mới
Quốc thái dân an hưởng lộc trời

Trần Ngộ

(Lâm Đồng )

TÂM - Lê sĩ Thu





Tâm luôn là gốc ở trên đời
Tâm chuyển tạo nên sự nổi trôi
Tâm động bão giông trùm chốn chốn
Tâm an lạc cảnh trải nơi nơi
Tâm vương luyến ái luôn mê muội
Tâm thoát buộc ràng mãi rạng ngời
Tâm bất biến trong dòng vạn biến
Tâm bình thường ánh đạo tràn khơi


                    Lê sĩ Thu 
                    Ngãi Giao

Lê Đăng Mành gởi đăng

Xuân Nhớ - Vĩnh Hoàng họa thơ Thanh Phong

XUÂN NHỚ

Sống ở quê xa ngái dặm ngàn
Xuân về đường nhớ nối giang san
Non Mai hoa nở cành tâm tưởng
Cửa Việt cát xe dấu dã tràng
Sông núi đa mang lời cẩm tú
Quê hương ẫn chứa nét đài trang
Đi đây, đi đó, lòng đau đáu
Có phút nào quên được họ làng

Vĩnh Hoàng


Bài xướng : Xuân Hoài Hương

Một phút ra đi lại ngút ngàn
Tình xuân ôm ấp mấy quan san
Non Mai nắng đỗ chim câu trái
Bến Hãn chiều lên cá niệm tràng
Bẽn lẽn nàng xuân vời cố quận
Ngại ngùng chim Việt viếng thôn trang
Nhà ai pháo nổ tưng bừng đón
Tưởng nhớ ngày qua nhớ xóm làng

Thanh Phong


Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

ĐÊM NOEL - Nguyễn Thanh Bá


Nhớ mãi ngày nào trên lối xưa
Mừng sinh nhật Chúa trước hang lừa
Đèn sao lấp lánh đêm mờ tỏ
Nhạc thánh êm đềm tiếng nhặt thưa
Tràng chuổi mân côi dâng ý nguyện
Hồi chuông tan lễ bận lòng đưa
Chia tay đường phố soi riêng bóng
Lặng lẽ đi về dưới bụi mưa .

                           Nguyễn Thanh Bá

LỖI HẸN - Trương Điện Hòa


Lỗi hẹn không về thăm chốn xưa
Cùng em hái lộc buổi giao thừa
Đường quen thuỡ ấy mình hò hẹn
Phố cũ bây giờ ai đón đưa?
Đất khách xuân về đà rực nắng
Quê nhà tết đến có còn mưa?
Lòng ta đau đáu trời phương ấy
Ngọt lịm tình quê ... dẫu muối dưa.

                        Trương Điện Hoà

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

SÁU BA CẢM TÁC - Mặc Phương Tử


                                                                                                           
Đã sáu hai rồi! một thoáng đời
Đường trần - cứ ngỡ mới đây thôi!
Tang thương những lắm buồn mây nước
Dâu bể đòi phen chuyện khóc cười.
Gió cuốn bao mùa vầy cát bụi
Sầu lên mấy thuở mộng ta-người.
Buồn vui rót xuống bờ nhân ảnh
Rót cả lời thơ góp cuộc chơi.


Góp cuộc chơi - còn Thơ với Ta
Đàn buông nhịp gõ bóng chiều xa
Cánh chim bạt gió lên ngày muộn
Giấc điệp vùi xuân dưới nguyệt tà.
Bao nẻo hoang vu bao nẻo mộng
Mấy phương ảo hóa mấy phương hoa
Đường về cỏ biếc chân trời cũ
Gió lộng thềm xưa khúc nhạc hòa.                  
                               
Long Xuyên                               
Những ngày cuối đông 2013.                               
MẶC PHƯƠNG TỬ.


MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ - Trần Ngộ và Trương Đình Đăng


MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ

Giáp ngọ xuân sang trời tỏ hồng
Mừng pho lịch sử đại thành công
Dân giàu thoả dạ người mong đợi
Nước mạnh nức lòng kẻ ước trông
Nông sỹ kề vai hoà ý hợp
Công thương sát cánh kết tâm đồng
Ngày ngày xã hội càng thêm mới
Nam Bắc một đường một núi sông

Trần Ngộ
(Lâm Đồng)


XUÂN ĐẾN

Ngựa mang xuân đến sáng non sông
Nam Bắc chung tay kết chữ đồng
Đích đến mạnh giàu dân ngóng đợi
Đường lên hạnh phúc nước chờ mong
Giậu phên bền vững cần ra sức
Bờ cõi yên bình gắng góp công
Lục lạc rền vang mừng mã đáo
Đời vui chào đón ánh dương hồng

Trương Đình Đăng

(Đà Nẵng )

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

TẾT NHỚ QUÊ NHÀ - Trương Văn Lũy và thi hữu

TẾT NHỚ QUÊ NHÀ
(Bài xướng)
(Xuân Giáp Ngọ. 2014)
 
Xuân về phớt nhẹ - lạnh mưa sương!
Xao xuyến lòng ta, vướng chán chường
Khắc khoải tám câu trao tứ xứ
Bâng khuâng năm vận gởi mười phương
Mong hoài gió lặng nghe oanh tỏ
Ước mãi mây tan thấy yến tường
Mang kiếp văn chương hồn viễn vọng
Trông về cố quận – rối tơ vương!
                        Trương Văn Lũy



XUÂN XA QUÊ
(Bài họa 1, Nương vận)

Tết đến, đường xa gội gió sương
Nhớ quê, ngoái cổ bao người chường
Gia đình tản mát đi ngàn hướng
Bè bạn phân ly dạt bốn phương
Đường cũ có mưa ? mây chẳng tỏ
Vườn xưa còn nắng? gió không tường
Có ai quên được bờ tre nhỏ
Cố quận ... Xuân về mãi vấn vương.

                            Dec.23rd. 2013
                              motthoi



TẾT KHÔNG VỀ QUÊ NHÀ
(Bài họa 2)

Xuân lạnh tỏa mờ thêm khói sương
Hổ ngươi chẳng vát  mặt ra chường
Tết nay khất hẹn không về xứ
Lễ trước lần hồi vẫn hướng phương
Đốt nén hương yêu tâm tỏ rạng
Đọc  vần thơ  kính chữ tinh tường
Từ đường vắng bóng đời lưu lạc
Chạnh rướm lệ sầu ai vấn vương!

                             Nha Trang, 23.12.2013
                             Võ Sĩ Quý


 
DẠ VẤN VƯƠNG
(Bài họa 3) 

Cuối Tỵ nhiều nơi lắm tuyết sương
Trẻ em, cụ lão rét buồn chường (1)
Xuân về du lịch đầy năm hướng
Tết đến rong chơi đủ bốn phương
Vất vả tôi rèn xem tỏ rõ
Gian nan thử thách thấy minh tường
Văn thơ xướng họa vui cùng bạn        
Kết nối giao lưu dạ vấn vương
                          Hoàng Từ


 
GỬI CHÚT TÌNH QUÊ
(Bài họa 4)

Xứ mình đêm lạnh  sáng mù sương 
Tê tái trời đông chả muốn chường
Tết đến tàu xe  lăn khắp nẻo 
Xuân về con cháu bạt ngàn phương
Chúc rằng đâu đấy an khang thịnh
Quê mẹ ước  cầu vượng cát tường
Bốn bể âu là vì lẻ sống
Năm châu ắt nhớ chẳng buồn vương...

                          Q.Trị 22/12/2013
                          Văn Thiên Tùng



CHÚC XUÂN VUI
(Bài họa 5) 
       
Tóc đà bạc phếu, chẳng còn sương
Mặt mũi lem nhem há dám chường ?
Cũng chúc xuân vui cùng vạn nẽo
Xin cầu hạnh phúc khắp muôn phương
Tấm lòng chân thật luôn trân trọng
Lời lẻ thân thương vẫn tỏ tường
Đến lúc ra đi, tâm vẫn khắc:
Nợ nhà, nợ nước hãy còn vương

                             Thục Nguyên
                             VA Dec/23/2013



TẾT QUÊ NGƯỜI
(Bài họa 6) 

Bao năm cách biệt xứ mù sương
Tết đến nơi đây cảnh chán chường.
Ngoài ngõ mai vàng đâu chẳng thấy
Trong nhà liễn đỏ vắng tăm phương.
Lòng buồn lẻ bạn sầu dâng kín
Dạ thắc cùng ai nỗi tỏ tường.
Hẹn một ngày về nơi cắt rún
Bỏ ngày vất vưởng lắm tơ vương.

                          Hải Rừng
                          23/12/2013



NGHIỆP THƠ ĐƯỜNG
(Bài họa 7)

Tha hương đất khách tóc pha sương
Vất vả - cuối năm gặp vận chường
Báy chữ lục xem từ vạn hướng
Tám câu tra cứu khắp muôn phương
Ghép xong thực luận còn sai lệch
Đọc lại vần niêm chẳng tỏ tường
Đủ biết thơ đường bao trắc trở
Nhưng sao tâm trí cứ luôn vương.

                         Trần Văn Hạng
 
 

Trương Văn Lũy - Thơ vui: CON GÁI CỦA BÀ

Thơ vui:
CON GÁI CỦA BÀ
 
Trong làng ngoài quận hỡi thằng mô!
Con gái nhà ta nó dám vồ….
Những tưởng thị trường chê mặt dỏm
Ngờ đâu thôn dã chuộng hàng lô
Ba sinh vẫn đắm say bà vẻ
Mấy thuở còn mê mẩn cụ đồ
To bụng chành bành - ai có hỏi
Đêm về mê ngủ - biết chi mô!
                     Trương Văn Lũy

AN NHIÊN - Trần Ngộ


Quay về quê ngoại sống an nhiên
Lánh chỗ phồn hoa lắm luỵ phiền
Nghiệp vốn làm lành ưa nẽo Bụt
Lòng nhiều thiện cảm chuộng đường tiên
Kinh xưa đôi quyển thơm lời thánh
Truyện cũ vài pho ngát ý hiền
Thương kiếp Thạch Sùng còn tắc lưỡi
Môt ngày vô sự một ngày yên!

Trần Ngộ

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

XIN GỞI BÀI THƠ - Sông Thu họa tho Motthoi

Bài xướng

VU VƠ

Mời Người trở lại lúc ban sơ
Vạn kiếp trăng sao đếm cũng thừa
Đá cuội bên sông ngồi đợi nắng
Nai tơ cạnh suối đứng chờ mưa
Anh mê Trái Cấm ... bàn tay với
Em lụy tình trần ... ánh mắt đưa
Khờ dại - ái ân say đắm đuối
Mơ về ... choán ngập cả Hồn Thơ!

          Dec. 20TH. 2013
              Motthoi

Bài họa

XIN GỞI BÀI THƠ...

Áo bà ba trắng rất đơn sơ
Eo chít vừa ôm, chẳng thiếu thừa
Khỏe khoắn mặn mà trong ánh nắng
Dịu dàng e ấp giữa cơn mưa
Anh ngơ ngẩn ngắm, lòng mơ ước
Em lúng túng cười, mắt liếc đưa
Thầm hẹn mối mai qua dạm hỏi
Làm tin, xin gởi một bài thơ !...

              Sông Thu

GIA BẦN LẠC ĐẠO - Trần Ngộ



Dậu vẹo rào cong cũng cứ sang
Xưa nay trọng nghĩa chẳng thèm vàng
Tắt đèn cầu cứu người gần xóm
Tối lửa ai kêu kẻ ngái làng
Mộc mạc trước thềm đôi khóm cẩn
Đơn sơ sau cỗng mấy lùm trang
Một bầu phong nguyệt an nhàn thưởng
Lạc thú còn hơn cả ngọc hoàng !

Trần Ngộ
(Lâm Đồng)

NGỰA TA HAY - Vĩnh Hoàng


Này ngựa phen này đoạt giải đua
Tranh tài - đọ lực - bỏ tiền mua
Đường trường chưa trải toan phần thắng
Móng vó đã chồn tính chuyện thua
Kiệt sức cố theo dàn trống giục
Mòn hơi quyết bám tiếng loa khua
Hoanh hoang cho lắm không lường được
Ngẫn nghĩ càng đau "Chuyện Thỏ Rùa"


Vĩnh Hoàng

CÁC CUNG BẬC TÌNH CẢM NGÀY GIÁNG SINH - Ngọc Châu



MÁNG CỎ

Máng cỏ xưa, âm u đá lạnh
Chúa sinh nay, sáng rực đèn màu*
Bày con trẻ sướng vui ca hát
Nhóm vợ chồng đầm ấm chụm đầu
Đau đớn Chúa Lời mang thập ác
Dịu dàng Đức Mẹ gạt thương đau
Chúa ơi hy vọng giờ đang mất
Liệu có ngày mai - Phép nhiệm mầu?!


VẸN TOÀN

Vuông tròn, đầy đủ - bốn mà thôi.
Kính Chúa, yêu thương giữ đẹp đời
Cha mẹ giỏi giang Tài – Lộc phát
Chị em ngoan ngoãn Phúc -  Hòa ngời
Gia đình gìn giữ, san chia việc
Xã hội chăm lo, sẻ đỡ người
Hòa thuận – An khang bền thế kỉ
Sáng danh Đức Mẹ đã ban lời.



CON MUỐN BÊN NGƯỜI

Con muốn bên người mãi Chúa ơi
Lòng con sao bối rối khôn nguôi
Trái tim khóc mối tình nhân thế
Khối óc sầu nhân nghĩa giữa đời
Ánh sáng thiên đàng mong chiếu rọi
Màn đêm tục lụy muốn an ngơi
Nguyện cầu chút nắng vàng quanh Chúa
Để kiếp này tâm sẽ thảnh thơi!...


EM VÀ CHÚA

Chợt giáo đường quen xuất hiện em
Xưa nay chỉ nguyện ước bình yên
Một ngày đôi mắt xanh mê hoặc
Cả tháng dòng tim đỏ hẫng chìm
Bỗng chốc nàng lên ngôi chúa tể
Suốt đời tôi xuống chốn bùn đen
Vì chưng đã trót quên hình Chúa
Đức Mẹ giờ mang bóng dáng em!


Ở CỔNG THIÊN ĐƯỜNG

Đã tưởng sắp vào nước Chúa Lời
Vậy mà chỉ liếc mắt nhìn thôi
Linh hồn thoắt cái đi về đất
Thể xác trơ ra đứng giữa trời
Cứ nghĩ đời này không thấy được
Nào hay người ấy có đây rồi
Đành thôi phải ngược đường tìm kiếm
Chỗ có nàng không thể vắng tôi.


LỜI CHÚA

"Trọc phú khó len chân nước Chúa
Con lừa dễ lọt lỗ kim khâu"
Thánh kinh khuyến bảo nên như vậy
Thiên hạ tảng lờ chẳng hãi đâu
Đã biết đường Người đi hẹp lắm
Sao còn tiếc nuối vác sừng trâu?
Em ơi muốn bước theo cùng Chúa
Đừng bắt anh mang của ngập đầu...


Ngọc Châu

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

ĐỊA LINH SINH NHÂN KIỆT - Hoa Trong Hoa


Thăm thẵm khe sâu, núi ngất cao
Địa linh thường xuất đại anh hào
Trụ mình thâm cốc ẩn vương tướng,
Vạch lối u lâm hiện bá hầu
Suối rộng há lo lòng cạn nước,
Cây to nào sợ đất trôi màu
Vua quan, sĩ thứ người muôn xứ
Cũng ở nơi đây đã xuất đầu!

Hoa Trong Hoa

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt gởi đăng

MÙA TƯƠNG NGỘ * - Kha Tiệm Ly, Hải Thụy họa thơ Mặc Phương Tử


Tác giả Mặc Phương Tử. Ảnh từ datdung.com


MÙA TƯƠNG NGỘ *

Cùng một dòng trong – bến lở bồi
Cát nằm nghe vọng tiếng sông trôi.
Mây đùn đỉnh bạc xua phương nắng
Ráng đọng chiều lam điểm sắc trời.
Dâu bể dẫu lên màu mộng ước
Tâm tình còn rót chén đầy vơi !
Hẹn nhau viễn khách mùa tương ngộ,
Đếm bước thời gian, gõ bước đời.
                             Long xuyên, tháng 12. 2013.
                                     MẶC PHƯƠNG TỬ


Bài họa I.  TÂM SỰ

Trăm năm bên lở ngóng bên bồi
Mà nước dòng sâu cứ lặng trôi !
Muối mặn vẫn mang tình nghĩa biển
Non xanh nào nhạt sắc mây trời.
Đệ huynh bốn biển còn chưa thỏa,
Sĩ khí một bầu há để vơi !
Cung kiếm chẳng theo cùng vó ngựa,
Nên đem thi phú trả ơn đời.
                       Long xuyên, tháng 12. 2013
                               KHA TIỆM LY



Bài họa 2. TRI GIAO

Tình nghĩa tri giao gắng giữ bồi
Tháng năm đừng để lạc dòng trôi.
Tâm không vướng lụy quanh vườn mộng
Vạc đã xa bay – hút nẻo trời.
Chén rượu thi ca từng đối ẩm
Mùa trăng thu cũ khó lưng vơi.
Mai nầy trở lại miền Cao… lạnh,
Thêm dấu chân chim kẽ trán đời.
                     Long xuyên, tháng 12. 2013.
                                 HẢI THỤY


*. Nhân cuộc hội ngộ cùng anh Kha Tiệm Ly, Hải Thụy tại Tp. Long Xuyên, An Giang.

ĐÁNH CỜ TƯỚNG - Trần Ngộ



Chiều lại hai bên rảnh việc nhà
Bày trò chiếu tướng bạn cùng ta
Người lo diệu kế mưu voi thủ
Kẻ liệu thần cơ chước pháo sa
Xe thọc xuống biên tranh chiếm nước
Mã phi qua ải quyết giành nhà
Đối phương thất thế không đường thoát
Chiến trận xem ra khó giải hoà

Trần Ngộ

(Lâm Đồng )

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

KÍNH TẶNG CỤ TRẦN VĂN KHÊ - Hồ Thanh Hà




Cống hiến không ngừng dẫu mấy mươi
Tuổi cao vẫn đậm nét tươi vui
Lòng son nghệ sĩ trau vần điệu
Nét đẹp quê hương thắm cuộc đời
Việt nhạc ngọt ngào bay khắp nẽo
Dân ca ấm áp tỏa muôn nơi
Thong dong cánh hạc theo ngày tháng
Thắm thiết tình xuân thỏa thích cười.

Hồ Thanh Hà