Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

TỰ TÌNH - Trần Ngộ và thi hữu

TỰ TÌNH

Qua chuyến đò ngang buổi sáng nào
Thầy trò âu yếm níu tay nhau
Mênh mông gió thổi thuyền chênh mạng
Bát ngát mây vờn sóng nước xao
Lên thác hay ơn người đứng mũi
Xuống ghềnh nhớ nghĩa  kẻ cầm sào
Lấy ai kể nỗi niềm tâm sự
Bến cũ sông xưa mãi dạt dào

TRẦN NGỘ



TÌNH QUÊ

Tình quê lai láng biết nhường nào
Nghĩa nặng ân đầy vương vấn nhau
Tay bắt mặt mừng vui hội ngộ
Gió ru thuyền sóng vỗ lao xao
Tìm phương mở hướng ơn người lái
Đứng mũi qua sông nhớ chịu sào
Cơ hội trăm năm còn phía trước
Trời cho sức lực mãi dồi dào

LÊ CHÍ PHÓNG (QUẢNG TRỊ)



THẦY XƯA

Nhớ mãi trường xưa một thuở nào
Thầy trò gần gũi mến thương nhau
Trãi bao năm tháng lòng lưu luyến
Đến tận bây giờ dạ xuyến xao
Thế sự nỗi chìm cùng gió bão
Kiến văn thăng tiến mấy tầm sào
Mai về quê cũ mừng tương ngộ
Nghĩa đệ ân sư mãi dạt dào !


HỒ TRỌNG TRÍ (BÀ RỊA VŨNG TÀU)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét