Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

THĂNG LONG THÀNH HOÀI CỔ VÀ CÁC BÀI HỌA


THĂNG LONG THÀNH HOÀI CỔ

Tạo hóa gây chi cuộc hý trường
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.

Bà Huyện Thanh Quan


Các bài họa 

SƠN HÀ MỘT TẤC

Ngàn đời hồn Việt rải sa trường
Nam bắc đông tây máu trộn sương
Vẫn một lòng nhân cùng Bắc quốc
Không hề tâm ác với Tây dương
Trượng phu chính đạo trùm non biếc
Nhi nữ trung trinh ngập biển thương
Chớ nghĩ ta hiền mà lấn tới
Sơn hà một tấc vạn niên trường!



LỤI BẤC ĐÈN CHĂNG?

Bao thuở ông cha dãi đấu trường
Mồ hôi, huyết lệ, ngập đau thương
Phải chăng chấp nhận qua chinh chiến
Cốt để ngày sau có ánh dương?
Nước dẫu yên bình nơi phố hội
Dân còn khốn khổ chốn mù sương
Sâu to mọt lớn tìm không thấy
Lụi bấc đèn chăng, để tối trường…?


CHẲNG NHẼ ĐÔNG ĐÔ?

Thành cổ bao phen trải chiến trường
Thăng Long từng đã sậm màu sương
Thù dầu nham hiểm chăng màn tối
Ta vẫn rực ngời tỏa ánh dương
Bắc quốc tham tàn ôm nỗi nhục
Tây phương hùng hổ chuốc đau thương
Mà bày tham nhũng giờ vênh váo
Chẳng nhẽ Đông Đô chịu hận trường…?

                        Ngọc Châu (3 bài)



QUẢNG TRỊ CỔ THÀNH
(Họa đảo vận bài: “Thăng Long hoài cổ”)

Tôi lại về thăm đất chiến trường
Mười năm chống Mỹ trải dầm sương
Qua sông giới tuyến đầy thương tích
Tới chốn thành xưa luống dặm trường
Chiến trận một thời vang vạn thủa
Giao tranh ngày ấy vọng buồn thương
Bao giờ thế giới bình yên nhỉ?
Để cả trần gian ngập ánh dương.

Yên Bái 11/2012 
Nguyễn Đức Pha



CHIẾN TRANH

Vì đâu chinh chiến mãi kì trường
Đã mấy thập niên vẫn gió sương
Xác chết cùng nơi khi sớm buổi
Hồn ma khắp chốn lúc tà dương
Muôn người xơ xác bao hao tổn
Vạn vật điêu tàn quá xót thương
Máu đỏ thành sông đời thống khổ
Cầu mong hết cảnh quyết chay trường. 

Nguyệt Anh



ĐÁNH GIẶC

Quân dân đánh giặc dạ can trường
Gối đất nằm rừng tắm gió sương
Kháng chiến từng năm qua bóng tối
Quân hành mỗi chặng tới vầng dương
Bao lần cố thủ ta còn nhớ
Mấy đận công đồn bạn vẫn thương
Xuất quỷ nhập thần thù khiếp đảm
Quân dân đánh giặc dạ can trường.


BÌNH YÊN

Thời yên rèn luyện giữa thao trường
Nắng sớm mưa chiều tối lạnh sương
Hàng ngũ hiên ngang tươi sắc áo
Khí tài mạnh mẽ sáng màu dương
Tình thâm quốc tế về dân nhớ
Nghĩa vụ lòng thành tới bạn thương
Chuẩn bị sẵn sàng luôn cảnh giác
Thời yên rèn luyện giữa thao trường.


BIỂN ĐẢO

Hải đảo nhăm nhe hóa chiến trường
Quân thù quậy phá buốt màu sương
Nào ta muốn để đau lòng biển?
Mà chúng mong làm nhược ánh dương?
Phải có binh hùng cùng tướng lĩnh
Cần thêm trí giỏi với lòng thương
Vừa qua bĩ cực thời chinh chiến
Hải đảo nhăm nhe hóa chiến trường.


NỘI XÂM

Cuộc đánh gian manh giữa hậu trường
Lòng tham nhũng nhiễu phủ màn sương
Tim gan qủy sứ pha đen xẫm
Trí não anh hùng luyện đỏ dương
Nóng bỏng căm hờn luôn phải nhớ
Bền lòng nhân ái cũng cần thương
Trăm ngàn lần khó không chùn bước
Cuộc đánh gian manh giữa hậu trường. 

Đặng Quang Long (4 bài)

 

CHIẾN TRANH

Tôi mới về thăm lại chiến trường
Mưa dầm nắng trải mấy mùa sương
Bạn đi chốn đấy đầy u tịch
Tôi ở nơi này chói ánh dương
Binh nghiệp một thời tràn máu đổ
Giao tranh cái thuở ngập đau thương
Cầu mong đất nước thanh bình mãi
Không phải binh đao giữa đấu trường...!

11/2012 
Vũ Giang

 

BUỔI THƯƠNG TRƯỜNG
(Họa nương vận "Thăng Long hoài cổ”)

Con ơi phải sống buổi thương trường
Nắng dãi mưa dầm với gió sương
Đồng ruộng bê tông thành hết cựa
Cửa nhà ngói hóa phố còn dương
Ngân hàng thả lãi quay tiền, xót!
Khách khứa buông lời cật giá, thương!
Ngân phiếu tăng dần như thắt cổ
Nào ai có thấu buổi thương trường?

Từ Đức Khoát




KỶ NIỆM LẶNG VỀ

Đành câm lặng với giấc miên trường
Kỷ niệm năm nào như khói sương
Vừa sáng nhìn hoa khoe cánh ngọc
Vội ngày khép cửa lỡ tà dương
Manh hồn tơi tả trăng dìu nhớ
Giọt lệ ngập ngừng gió giấu thương
Thời đã qua rồi đừng cố níu
Lòng như tinh tú rạng đêm trường.

Hà Lương



KINH THÀNH KHÓI LỬA

Vọng mãi kinh thành sáng ánh dương
Hồ Gươm giăng mắc mộng mờ sương
Dấu xưa ẩn bóng vườn thơm thảo
Cảnh cũ còn đây khúc đoạn trường
Khói lửa mịt mù nơi phố cổ
Ngậm ngùi tang tóc cảnh đau thương
Đầy đường chướng ngại phơi gương nguyệt
Giặc dã gây nên cảnh chiến trường.

Phạm Liên



NƯỚC ĐỔ LÁ KHOAI

Ngẫm ngợi suy vy chuyện lập trường
Mong giời nổi gió quét tan sương
Trung thần nghĩa khí chi chi mãi
Nghịch tử ngoa ngôn vẫn cứ "dương"
Chân lý xói mòn qua lưỡi thép
Công bình khoả lấp-thấy mà thương
Lá khoai nước đổ như đầu vịt
Áo trắng tựa khi lúc tựu trường.



NGÀN NĂM THĂNG LONG

Đã trải ngàn thu hoạ chiến trường
Đầu rơi máu chảy nát tan xương
Thăng Long hội tụ nguồn nguyên khí
Hà Nội anh hùng rực ánh dương
Chống giặc ngoại bang bao thế hệ
Hy sinh mất mát bấy đau thương
Thề giữ non sông ngàn năm tuổi
Quyết đánh xâm lăng mọi chiến trường.

La Nguyên



CỐ ĐÔ ĐỆ NHỊ TRIỀU TRẦN

Thành Nam ghi dấu Phủ Thiên Trường
Hơn bảy trăm năm trải gió sương
Đất cũ Người xưa truyền hậu thế
Đời nay tượng mới tỏa vầng dương
Đền đài tháp cổ luôn thành kính
Sách sử vua tôi mãi mến thương
Hội nghị Diên Hồng vang "Sát Thát"
Non sông lưu dấu một sa trường.



MONG ƯỚC HÒA BÌNH TOÀN CẦU

Nào có hay chi cảnh chiến trường
Nằm gai nếm mật giữa phong sương
Người ôm cây súng, xông thành lũy
Kẻ lái con tàu lấn đại dương
Tiền tuyến được thua, bao mất mát
Hậu phương gánh chịu, lắm đau thương
Mong sao thế giới giao hòa lại
Thân ái giao lưu chốn thị trường.

Trịnh Thị Hồng Nhạn
CLB Thiên Trường Nam Định




VŨ TRƯỜNG TÂN THỜI ĐẠI

Hình ảnh ngày nay cảnh vũ trường
Lớp người giải trí, kẻ ăn sương
Lầu xanh biến tướng đêm mờ tỏ
Ỏ chứa nguyên hình trước ánh dương
Mắc bẫy bợm già, thân gái trẻ
Thỏ non miệng sói nghĩ mà thương
Mong sao dẹp hết quân đồi bại
Trả lại tươi xanh đẹp mộng trường.

Nguyễn Đức Căn
Mỹ Xá Nam Định
ĐT: 0350. 3863. 958



TRÍ DŨNG VIỆT NAM

Viêt Nam trí dũng dạ can trường
Thắng giặc ngoại xâm, mấy gió sương
Trị quốc hưng công, trừ nội tặc
Kinh bang tế thế, cưỡi kình dương
Nhân dân bồi đắp nền chân thiện
Bầu bạn giao lưu nết chính thương
Kinh tế thị trường - đường rộng mở
Tiến lên hùng mạnh khắp thương trường.



THƯƠNG TRƯỜNG NHƯ CHIẾN TRƯỜNG

Kinh tế canh tân khắp thị trường
Trải qua gian khó mấy phong sương
Bỏ thời bao cấp xưa - ngòi lạch
Đương sức cạnh tranh mới - viễn dương
Biết vượt sóng ngầm tâm vững lái
Giữ yên biển lặng, trí giao thương
Quang minh chính đại cao tầm vượt
Làm chủ thương trường như chiến trường.

Hải Thanh (2 bài)
CLB Thiên Trường Nam Định

ĐT: 0350. 3639. 607

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét