Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

ĐẠI TƯỚNG QUÂN - xướng họa về dược liệu của Phương Hà và thi hữu



ĐẠI TƯỚNG QUÂN

Lá lớn, thân to, dáng đế vương
Hoa như thục nữ dịu dàng hương
Vòm xanh bóng mượt lung linh nắng
Đóa trắng nuột nà lấp lánh sương
Thanh sắc mềm lòng người kết mộng
Phong nghi chùn dạ kẻ qua đường
Giúp đời, sẵn có kho thần dược  (*)
Độc đáo loài cây được mến thương.

                            Phương Hà

(*) Lá  chữa được nhiều bệnh


Các bài họa

KIM THẤT TAI

Bao ngày tâm trí vẫn lương vương
Mấy khóm "kỳ hoa" thoáng vị hương
Hoa sẩm vàng tươi lúc chợt nắng
Đài xanh nâu tím buổi mờ sương
Chuyên dùng thoa ngoại cơn đau khớp
Chủ trị uống trong bệnh tháo đường
Thảo dược nhân gian nên nhớ lấy
Tại gia cấp cứu khỏi nhà thương .

                              Võ Làng Trâm

                          

LƯỢC VÀNG TRỊ TRĂM BỆNH

Lược vàng trị bệnh miễn nhà thương
Làm dứt đau lưng với tiểu đường
Nhắm rượu thân khô chiều sẫm tối
Nhai cành lá nỏn sáng tinh sương
Đại tràng u cục đều tiêu mất
Vòm họng ung viên chẳng vấn vương
Đề kháng làm xanh thêm sức sống
Niềm tin hy vọng đã lên hương

                      Võ Sĩ Quý


NGUỒN GỐC CÂY ĐẠI TƯỚNG QUÂN

Tiền thân nặng nợ - báo ân Vương
Hậu kiếp hiện hình đọng sắc hương
Năm tháng sá gì thân gối tuyết
Ngày đêm nào nại xác dầm sương
Gốc to bông trắng ngời hiên nội
Rễ nhỏ lá xanh rạng phố đường
Cứu nạn giúp người khi trặt đả
Dù là "Thảo mộc" lắm tình thương.
                   

                      Ngọc Ẩn Nhi Huyền



THẢO DƯỢC QUÝ

Trinh nữ hoàng cung báu dược vương
Cung tần mỹ nữ mặn mà hương
Trần bì,cam thảo mùi cây trái
Ngải cứu,qui đường vị thảo sương
Giấp cá tiêu trừ loài độc mủ
Lược vàng chữa trị bệnh cao đường
Bao nhiêu thuốc quý trời cho cả
Cứu chữa vô vàn nội ngoại thương

                     TVX



NGƯỜI LẠC LỐI

Xa nhà thầm nhớ mãi tơ vương
Vắng bóng bao  thời với cố hương
Cái dáng mượt mà đầy bão táp
Tấm thân xinh xắn giải dầm sương
Giữa nơi trần tục người tăm tối
Trong chốn thiền môn kẻ lạc đường
Số phận hồng nhan nên bạc mệnh
Sống đời bất hạnh nghĩ mà thương.

                    Võ Đình Cư






CHÙM BAO
HỌA BÀI ĐẠI TƯỚNG QUÂN CỦA PHƯƠNG HÀ

Chùm Bao hoa trắng lắm tơ vương
Nhụy tím dịu dàng ph̉ảng phất hương
Cây mọc không màng nơi núi đá
Dây leo chẳng ngại chốn mưa sương
Lá xanh mát dạ người xa xứ
Trái chín an tâm kẻ lỡ đường
Giúp đỡ thần y thêm vị thuốc
Ru vào giấc mộng*đậm tình thương

*Chùm bao: chữa bệnh mất ngủ
THY LỆ TRANG 
MASSACHUSETS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét