Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Thơ Xướng Họa: VÀO ĐÔNG - Trương Điện Hòa- Trương Châu Trần



Vào Đông
             Trương Điện Hòa

Mùa nầy ngoài ấy đã vào đông
Gió bấc lùa về lạnh lắm không
Mây xám giăng mờ con phố nhỏ
Mưa phùn bủa kín cả dòng sông
Em còn đan áo len màu tím
Mẹ có hong tay bếp lửa hồng
Từ độ xa xôi chưa trở lại
Chắc người buổi trước mõi mòn trông?
                                TĐH
                              Bà Rịa 9/2013




Trách người
                      Trương Châu Trần

Ngoài nầy lâu lắm tợ về đông
Phải thật lòng kia có nhớ không?
Mây tím trời xưa còn nẽo phố
Thuyền tình bến cũ biệt con sông
Áo đan thưở trước còn thơm ấm
Bếp đượm ngày nay vẫn đỏ hồng
Chỉ trách người đi không trở lại
Một đời bên cửa vẫn ai trông.

                                 TCT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét