Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

SAY NHỚ TƯỜNG LINH - THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG - Lê Giao Văn, Tâm Hương, Nguyễn Thanh Bá, Vĩnh Hoàng


Nhà thơ NguyễnTường Linh


SAY NHỚ TƯỜNG LINH

Khi say bỗng nhớ đến Tường Linh
Hạt giống thi ca đất Quảng mình
Thế sự lá lay trời chệch hướng
Nhân tình mùa rụng đất hồi sinh
Chim bay về Bắc cây nhồi bóng
Thao thức phương Nam đất chuyển hình
Một bước hai thời thơ đọng lại
Hóa thành chuổi ngọc sáng lung linh ./.
03/10/2013
LÊ GIAO VĂN     
Tân Thành, BRVT

                             
Bài họa: THĂM ANH TƯỜNG LINH

Lâu nay vẫn nhớ mãi anh Linh
Thi sĩ đàn anh bọn chúng mình
Nhớ “Chị Điện Hòa” thời kháng chiến *
Nhớ “Thơ Phương ngữ” buổi bình sinh
Đại Bình còn đó hoa anh kiệt
Bình Thạnh giờ đây bút hữu hình
Sóng biển dạt dào tình đất Quảng
Hồn thơ luôn chói ánh huyền linh.
04/10/2013
TÂM HƯƠNG    
Châu Đức BRVT

*Chị Diện Hòa và Năm vần phương ngữ: Thơ Tường Linh





ĐÊM BUỒN ĐỌC THƠ

(Họa bài Say nhớ TL - Lê Giao Văn)

Đêm buồn khêu ngọn nến lung linh
Gác lạnh đìu hiu quạnh quẻ mình
Bạn hữu chia xa đường chí hướng
Người thân cách trở chuyện tồn sinh
Nửa đời phía trước mơ hồ bóng
Nửa cuộc hôm nay biến đổi hình
Đọc lại thơ mình thơ bạn hữu
Say sưa theo dòng chảy Tường Linh .
04/10/2013
Nguyễn Thanh Bá    
Xà Bang, BRVT




THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Năm nay bão, lũ lớn hơn nhiều
Khúc ruột miền Trung khổ bấy nhiêu
Quảng Trị, Quảng Bình người, của mất
Nghệ An, Hà Tĩnh ruộng, vườn tiêu
Toàn dân một dạ lo trăm mối
Cả nước chung tay giúp đủ điều
Người Quảng xa quê tình ruột thịt
Nối vòng tay lớn gửi tin yêu.
04/10/2013
TÂM HƯƠNG    
Châu Đức BRVT



Bài họa :  MIỀN TRUNG THƯƠNG NHỚ

Cất bước xa quê khổ đã nhiều
Nương nhờ chốn mới đất phì nhiêu
Cao lương – xa bớt nồi cơm sán
Mỹ vị - hết gần chén muối tiêu
Ngày thấy trời Nam thương có một
 Đêm mơ cõi Bắc nhớ trăm chiều
Miền Trung khúc ruột chồng gian khó
Lá rách biết đùm mới đáng yêu.
Đêm 04/10/2013

LÊ GIAO VĂN




HƯỚNG VỀ VÙNG LŨ

Bão lũ miền trung mất quá nhiều
Đồng bào đói rét biết bao nhiêu
Toàn dân hưởng ứng cùng chung góp
Xã hội đồng lòng vượt chỉ tiêu
San sẻ khó khăn, nhằm ổn định
Của tiền mất hết khổ trăm điều
Giúp người hoạn nạn đang cơ nhỡ
Một ít lúc này cũng đáng yêu

Vĩnh Hoàng


GỞI CHÚ TƯỜNG LINH
Họa thơ: Lê Giao Văn

Năm vần phương ngữ nhớ Tường Linh
Thi họa đàn anh xứ nẫu mình
Đất khách Sài Gòn thời trải nghiệm
Quê nhà Trung Lộc thuở bình sinh
"Hoàng thành tôn nữ" còn in bóng
"Bốn cõi mẹ đi" mãi nhớ hình
Đất Quảng vào thơ lay lắt nhớ
Tứ hùng, Ngũ phụng đúng huyền linh.


Hồ Thanh Hà

2 nhận xét:

  1. GỞI CHÚ TƯỜNG LINH
    Họa thơ: Lê Giao Văn

    Năm vần phương ngữ nhớ Tường Linh
    Thi họa đàn anh xứ nẫu mình
    Đất khách Sài Gòn thời trải nghiệm
    Quê nhà Trung Lộc thuở bình sinh
    "Hoàng thành tôn nữ" còn in bóng
    "Bốn cõi mẹ đi" mãi nhớ hình
    Đất Quảng vào thơ lay lắt nhớ
    Tứ hùng, Ngũ phụng đúng huyền linh.

    Hồ Thanh Hà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Hồ Thanh Hà đã cảm họa. Đã chép vào entry rồi hhé.

      Xóa