Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

NHÂN TÌNH THẾ THÁI - Thanh Phong và Trần Ngộ

NHÂN TÌNH THẾ THÁI
Thanh Phong-Lê Chí Phóng (Quảng Trị) 
mời họa

Đêm nằm thao thức suốt canh khuya
Yêu ghét chen nhau tỏ nọ kia
Khi thích nỡ mày vui xoán vó
Lúc không nhíu mặt bỉu môi trìa
Nhẹ nhàng xúm lại đôi vai gánh
Nặng nhọc phớt lờ chuyện sẻ chia
Tâm sự buồn tình câu xử thế
Ý chân sao nở  vội xa lìa

(Liên châu)

Xa lìa những chuyện thiếu nhân văn
Đạo lý xem chừng tụt khó ngăn
Mạnh được yếu thua cho phải lẽ
Lấy đông hiếp ít thiếu công bằng
Thói đời bạc bẻo vô thường tại
Cuộc sống nhiệm màu hữu thiện căn
Vạn vật trời ban đều hưởng lạc
Gạt bên lề mọi nỗi băn khoăn




DUYÊN NỢ
Trần Ngộ (Lâm Đồng) kính họa

Không ngủ canh dài thức thấu khuya
Nằm đêm ôn lại chuyện xưa kia
Nam thanh ông vẫn trề môi chép
Nữ tú bà đang mĩm miệng trìa
Nụ úa mai này ai đến xẻ
Hoa tàn mốt nọ kẻ nào chia
Vuông tròn tráo trỡ cờ cao thấp
Để lỡ duyên em phải cách lìa

(Liên châu)

Cách lìa tơ phím lẫn đường văn
Tạo hoá lòng đâu nỡ rẽ ngăn
Trọng phú theo đời phúc được mấy ?
Khinh bần lỗi đạo tội chi bằng
Tham danh đôi chỗ mờ nhân tính
Hám lợi vài nơi đục nghĩa căn
Đâu cũng con người do khác cảnh
Thôi đành an phận chẳng băn khoăn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét