Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Hồ Trọng Trí họa thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt, Nhất Hùng, Hoa Lý và Sông Thu




CHƠI CÂY KIỂNG

Họa bài CHƠI CÂY KIỄNG 
của Trần Quốc Phiệt

Lắm việc nên nhà ít kiễng cây
Thời gian tranh thủ liệu chưng bày
Bát tiên vài chậu hoa chen lá
Ngọc điểm đôi giò rễ bám dây
Vạn thọ xuân về bông nhuộm thắm
Hoàng mai Tết đến nụ ươm dày
Sắc màu rực rỡ trông vui mắt 
Khách bạn qua nhà thấy cũng hay.

Hồ Trọng Trí



HỮU THƯỜNG

Họa bài VÔ THƯỜNG  của Nhất Hùng

Cuộc đời muôn thuở nhuốm mồi tanh.
Đạo nghĩa suy đồi mãi quẩn quanh
Thiên hạ say mê mùi thế lợi
Nhân tình đắm đuối bã công danh
Bao nơi đầy dẫy tuồng oan trái
Thế giới bộn bề cảnh chiến tranh
Dẫu muốn vô tâm nào tỉnh được
Bình yên vĩnh kiếp vẫn mong manh.

Hồ Trọng Trí




VỊNH HOA SEN   
 
Họa bài VỊNH HOA SEN của Hoa Lý 

Thanh tú loài sen mọc giữa sình
Búp hoa trong trắng nét tươi xinh
Cánh hồng rạng rỡ phô màu ngọc
Nhụy thắm khiết tinh giữ vị mình
Nước đục- nào vương mùi tục lụy
Bùn đen chẳng lấm vẻ đoan trinh
Liên hoa trân quý trong trà đạo
Bằng hữu hàn huyên ấm nghĩa tình

Hồ Trọng Trí


     
KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG

Họa bài THƯƠNG QUÁ QUẢNG NAM 
của Sông Thu

Miền Trung vất vả mấy đời nay
Bão lụt gian nan lắm tháng ngày
Cây đỗ nhà xiêu bao đắng xót
Vật trôi người chết bấy chua cay
Đường xoi, đồng úng bao hư hoại
Đê tuột hồ tuôn nước ngập đầy
Đời sống dân ta nhiều khổ lụy
Khi nào mới thoát đói nghèo đây!

Hồ Trong Trí

Kim Long, BRVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét