Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

GỞI EM NHÂN 20-10 - Hoàng Thế Bình họa thơ Ngọc Ẩn Nhi Huyền và Trần Ngộ





GỬI EM NHÂN 20-10 
(Họa bài BÃO KÊU TRỜI 
của Ngọc Ẩn Nhi Huyền)

Em về vui tý đã em ôi
Em nhớ đến mai ngày lễ rồi?
Em tiếc bão về khoai, lúa mất
Em buồn mưa đến lợn, gà trôi
Em lo làng xóm không nơi ở
Em sợ nhà ta thiếu chỗ ngồi
Em biết vì trời nên khổ lụy
Em làm quần quật suốt liên hồi.
                  Vinh 19-10-2013
                 Hoàng Thế Bình



BÃO! KÊU TRỜI?     
(Nhất Thủ Thanh)

BÃO gì dữ thế, hỡi trời ôi!
BÃO đếm đến nay, mười một rồi
BÃO khiến của trôi, bao kẻ mất
BÃO làm người chết, lắm nhà trôi
BÃO gây tang tóc, cha than đứng
BÃO hại đau thương, mẹ khóc ngồi
BÃO khiến miền trung, luôn khổ lụy
BÃO nhiều sáu tỉnh tiếp liên hồi.                                
                15 –  10 – 2013.  
                 Ngọc Ẩn Nhi Huyền





NGÓNG HOÀI
(Họa bài NHỚ NHAU HOÀI của Trần Ngộ)

Đám cưới gặp nhau ở Bãi Nai
Anh về xao xuyến nhớ thương ai
Nụ cười buổi ấy luôn trong dạ
Đôi mắt hôm nào chẳng có phai
Muốn sánh cùng đường lo tấm áo
Ước hòa chung lối kế sinh nhai
Em về xin mẹ ta cùng chọn
Ngày ấy bên anh cứ ngóng hoài.

             Hoàng Thế Bình



NHỚ NHAU HOÀI

Mình về đám cưới ở Đồng Nai
Khách, chủ quê nhà chẳng thiếu ai
Nghĩa cũ trùng phùng còn thắm đượm
Tình xưa hội ngộ khó phôi phai
Bao phen vắng bóng vì manh áo
Mấy độ xa hình bởi miếng nhai
Mãn cuộc người xuôi miền cố quận
Bâng khuâng trong dạ nhớ nhau hoài.

              Trần Ngộ (Lâm Đồng)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét