Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

GIỌNG QUÊ- Lê Đăng Mành, Trần Ngộ họa thơ Trương Đình Đăng

GIỌNG QUÊ
(Thỉnh họa)

“Eng khải dằm vô chỗ ngá tui”
Giọng quê dư đốt mía lau lùi
Mô tê bọ mạ... nghe mà dớ
Côi đưới ni nờ… chộ cũng bui
Cơn bạo cào qua miềng quá cực
Đợt mưa trút tiếp lụt to vùi
Rách lèng bù bín thương dau với
Thiệt bụng, đừng ngờ đứa bẻm mui !

            Phương Ngữ - Trương Đình Đăng
            Đà Nẵng


KÍNH HỌA:

BÀI HỌA 1

GIỌNG LÀNG
                       Kính tặng Người Quê
                         Quảng Trị miềng

Dớ (1) cực mần răng (2) eng (3) bỏ tui
Chự (4) trâu cù chắc náng khoai (5) lùi
Đánh Căng ù mọi (6) bại thì nản
Chạng cúi trốn tìm (7) hơn chẳng bui (8)
Bựa diếp cựa dà bùn cuốn lấp (9)
Mới đay chôống má nác dâng bùi (10)
Giêng hai mói đuốc (11) chắc như ngọc
Cấu ló (12) van vay nài mỏi mui…!(13)

                                            Lê Đăng Mành
                                      

Phương ngữ Trị Thiên:
1-nhớ
2-làm sao
3-anh
4-giữ
5-rủ nhau nướng khoai
6-/7 trò chơi  nhà quê lúc nhỏ
8-vui
9-bữa trước nhà cửa bùn cuốn
10-mới đây giống mạ nước dâng vùi
11-muối ruốc
12-lúa gạo
13-hỏi vay nói mỏi miệng (môi)

BÀI HỌA: 2

GIỌNG QUÊ

Lúc dà eng ở cũng ngưn tui
No đói chia hai méng sắn lùi
Bọ vẹ láng giềng chơi chớ chận
Mạ răn chòm xóm giởi thì bui
Trời quăng bùn xuống đè khôông dớm
Đất nẩy nác lên lấp lại bùi
Chộ họa hằng năm miềng xích dựa
Ngẫm câu: răng lạnh bởi bày mui.
                                                   LĐM
                                                 Cuối thu
                                           Lãm Nguyệt Hiên





GIỌNG QUÊ

Ơi eng cào rác khéo dằm tui
Có đói vô ăn méng sắn lùi
Trạo chuyện ế chồng cho bớt doọc
Bàn người diều vợ để thêm bui
Lụt to dà cựa bùn phèn đọng
Bạo dữ rọng nương đất cát vùi
Bù bín chung chàn thương chắc với
Chén cơm trượi lạt chớ đầu mui

TRẦN NGỘ (LÂM ĐỒNG)

KÍNH HOẠ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét