Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

CÓ PHẢI VÌ THU - xướng họa của Trương Đình Đăng, Trần Ngộ, Lê Đăng Mành, Lê Văn Thanhh

Bài xướng:

CÓ PHẢI VÌ THU

Có phải vì thu nhạt nắng lành
Nhạc ve ngưng trỗi lá thôi xanh
Đường quen buổi ấy chân đan dấu
Lối cũ giờ đây nhện dệt mành
Khoảng cách dài thêm cơn trống trãi
Ngày xa nối mãi cảnh hao hanh
Ai đem buốt giá dâng chiều muộn
Lạnh bước cô liêu kẻ độc hành

TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG (Đà Nẵng)
hoanggiang792000@yahoo.com



Bài họa 1:
KHÚC DẠ HÀNH

Thoang thoảng chiều đưa ngọn gió lành
Mây vàng lãng đãng dưới trời xanh
Lối xưa rêu phủ màu tơ óng
Ngõ quạnh trúc đan sắc lụa mành
En liệng chao mình sương chớm buốt
Bướm vờn nghiêng cánh nắng lan hanh
Người đi quên dặm đường xa vắng
Văng vẳng đâu đây khúc dạ hành

TRẦN NGỘ (Lâm Đồng) kính họa.
tranngobl@yahoo.com.vn




Bài họa 2:

THU VI HÀNH 

Hắt hiu Thu trải khí trong lành
Hối hả mây tuôn chọng biển xanh  
Áo cũ hong chờ tằm nhả kén
Tơ xưa phơi đợi nhện giăng mành
Sáng lên bàng bạc làn sương giá
Chiều xuống nhạt nhòa dải nắng hanh
Thời tiết vô thường luôn biến đổi
Mặc nhiên khách nện gót vi hành

LÊ ĐĂNG MÀNH (Quảng Trị)
ledangmanh@gmail.com






Phụng họa: ĐỜI PHIÊU LÃNG

Trời đất vô tư mãi thiện lành
Thế thời luân chuyển lá vàng xanh
Đường yêu thuở trước chân chung bước
Lối nhớ còn không - cỏ phủ mành?
Xuân hạ bao lần, đông giá buốt
Phôi pha ngày tháng, nắng thu hanh
Trời nam gối mõi thân phiêu lãng
Vắng trước không sau, độc khách hành

Lê Văn Thanh
vanthanh44@gmai.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét