Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA BÃO LỤT MIỀN TRUNG - Nhiều tác giả



BÃO! KÊU TRỜI ?       

(Nhất Thủ Thanh) 

BÃO gì dử thế, hỡi trời ôi!
BÃO đếm đến nay, mười một rồi
BÃO khiến của trôi, bao kẻ mất
BÃO làm người chết, lắm nhà trôi
BÃO gây tang tóc, cha than đứng
BÃO hại đau thương, mẹ khóc ngồi
BÃO khiến miền trung, luôn khổ lụy
BÃO nhiều sáu tỉnh tiếp liên hồi.                                
                15 –  10 – 2013.   
                 Ngọc Ẩn Nhi Huyền 



ĐAU KHỔ MIỀN TRUNG 

MƯA tối mặt mày khổ hỡi ôi
GIÓ lên kết hợp tiếp theo rồi
BÃO về cây đổ bao thuyền mất
LỤT đến vườn hư lắm vật trôi
TAN nhà xót lắm không nơi trú
NÁT cửa thương sao chẳng chỗ ngồi
QUÊ hương nghèo khó càng thêm khổ
MẸ chịu tai ương đã lắm hồi .                     

                         NT 16/10/2013
                         Võ Làng Trâm




HIỂM HOẠ  THIÊN TAI

(Thủ nhất thanh) 

LỤT đến hoang tàn tang tóc ôi
LỤT đi tài sản mất tiêu rồi.
LỤT qua thấp thoáng người chìm nổi
LỤT lại lập lờ súc vật trôi
LỤT tới bi thương lời trách đứng
LỤT lui ai oán tiếng than ngồi.
LỤT dâng Sáu Tỉnh Miền Trung khổ
LỤT lội triền miên phá mấy hồi.

                LTH – 16/10/2013.




XÓT XA DUYÊN HẢI

SÓNG luồn  theo bão khiếp kinh ôi
TRÀO  dập cuốn lôi mấy lượt rồi
VỖ nát  bờ kè bê tông lở
XOÁY tiêu bãi chắn thép xi trôi
XÔ hàng dương gãy nơi đi dạo
XÁT cụm dừa tiêu chỗ đứng ngồi
GẦM thét  dọa đe pha giận dữ
GÀO than bực tức thét liên hồi

                 Nha Trang,16.10, 2013

                             Võ Sĩ Quý



CƠN BÃO QUÊ TÔI  

DÂN lành gặp nạn thảm thương ôi !
DÂN được báo tin cấp tốc rồi
DÂN xót khi nhìn đàn ngỗng chết
DÂN buồn lại nhớ mái tôn trôi
DÂN dùng bao cát nhanh chêm chống
DÂN đến nền cao chỉ dựa ngồi
DÂN tộc dấu yêu sao khổ mãi?
DÂN thầm mong ước sớm sinh hồi.

                          Như Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét