Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

CHÙM THƠ HỌA - Phương Ngữ - Trương Đình Đăng





BIỆT LỆ SẦU 
Hòa vận bài “Vọng Cố Hương” của La Thụy

Sinh ly tử biệt dạ sầu nao
Nhắc buổi từ thân lệ ứa trào
Mẹ ấm tim chờ giây nuối  đợi
Con buồn mộng báo phút thần giao
Xót manh chiếu mỏng trùm đêm bấc
Thương tấm thân khô cháy ngọn Lào
Lau trắng ngõ chiều chưa trọn đạo
Hương lòng tưởng vọng hiếu tình trao

Phương Ngữ - Trương Đình Đăng


CHUYỆN ĐỜI

Xin nương vận bài “Chung tình”  
của TS Trần Văn Khê

Ai đó dối gian cũng vợ chồng
Ba quan, chợ búa (1)…lẫn lầm đông
Lưng còng được giấu trên mình ngựa (2)
Môi hở nhờ che dưới đóa hồng (3)
Kẻ lỡ dời chân trao số  mệnh
Người đành ôm phận gửi non sông
Nợ duyên âu cũng trời tiên định
Ôn cố tri tân luống chạnh lòng

Phương ngữ - Trương Đình Đăng


Chú thích: 
-1: Trai khôn tìm vợ chợ đông / Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quan (cd)
- 2+3: Chuyện xưa: - Chàng trai bị dị tật lưng còng, khi đi xem mắt thì nôm trên lưng ngựa để giấu tật mình, số phận đùn đẩy chàng gặp phải cô gái sứt môi, nàng ngậm một bông hồng che chỗ sứt khi tiếp khách. Thế rồi họ cũng thành vợ chồng.


GIAO TÌNH
Gửi Hoàng thi sỹ đồng hương
Họa bài “Giao Cảm” (HP)

Dẫu cùng cảnh ngộ, chẳng chung đường
Bảy nổi ba chìm lắm gió sương
Ngày xế chưa phai hình bóng cũ
Thân mòn còn đọng nghĩa tình vương
Bước đời lang bạt quay thời vận
Vó ngựa phiêu du mặc thế  thường
Nẻo tịnh ai về xin nhắn hỏi :
Có nghe lòng quặn nỗi ly hương !?

Phương Ngữ - Trương Đình Đăng



HẠO NHIÊN

Họa bài “An Nhiên” 
của Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Mẹ dưỡng cha truyền tiết hạo nhiên
Sống yêu đời mới bớt ưu phiền
Trần gian vốn dĩ nhiều ngang trái
Thế tục bao giờ hết đảo điên
Phước họa do căn thời quá khứ
Hạnh duyên tại kiếp buổi sinh tiền
Cơm ăn khí thở còn chung hưởng
Liệu ẩn riêng trời biêt có yên !?
                                   
Phương Ngữ - Trương Đình Đăng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét