Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

CHIỀU MƠ - Lê Hoàng–Anh Vi


CHIỀU MƠ                                                                  
Nắng nhạt chiều phai gợi ý thơ
Mây sa từng giải lụa buông tơ
Lăn tăn gió gợn dòng sông bạc
Lác đác sương pha đỉnh núi mờ
Ríu rít đàn chim về tổ ấm
Rì rào cụm cỏ khép thềm mơ
Trăng non vừa nhú cười duyên dáng
Xao xuyến hồn ai, mượn túi thơ?.



BÓNG NGÃ ĐƯỜNG CHIỀU

Nhật nguyệt dần xoay, tóc bạc màu
Chớp mi phút chốc đỗi đời mau
Vui tươi thời trẻ, bao điều thú
Héo hắt thân già, lắm chuyện đau
Thời thế đẩy đưa, xa xứ lạ
Nhân sinh gắn bó, kết tình nhau
Bút nghiên, giấy mực lưu hoài niệm
Dù mốt mai này… mộ lấp sâu!



BẠN TRONG THƠ     

Một bút, một đèn ta với ta
Da nhăn, má hóp tuổi thêm già
Phôi pha cốc rượu, thương đời ngắn
Vời vợi chén quỳnh, nhớ bạn xa
Xướng họa giao lưu mừng nắng sớm
Cầm ca hội ngô ngắm trăng tà
Đời người hối hả luồng mây khói
Thơ nhạc bổng trầm dệt bướm hoa


NHẮN GỬI DÒNG SÔNG

Buồn cho thân phận kẻ long đong
Day dứt vì ai chạnh tủi lòng
Lận đận cánh cò chân khập khễnh
Nhọc nhằn tơ nhện bũa chênh chong
Gian nan sớm tối tròn công vợ
Khuất bóng âm dương dứt nghĩa chồng
Trôi nổi dậpvùi con sóng đẩy
Lục bình tím ngắt dỗi hờn sông.

Lê Hoàng–Anh Vi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét