Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

CẢM MÙA - PyNHi họa thơ Lê Đăng Mành




CẢM TÀN THU 
                              Thỉnh họa

Thu chiều cò vỗ lạnh tà dương
Hối hả mây tìm bóng cố hương
Bến vắng sương giăng thêm quạnh quẽ
Mái gầy khói phủ quá thê lương
Cầu mong cuộc thế thôi phiền toái
Nguyện ước sòng đời bớt nhiễu nhương
Tan hợp trùng trùng như sóng bủa
Thì xin chia sẻ chút tình thương !

                                    Lê Đăng Mành



Xin kính họa bài thơ "Cảm tàn thu"

CẢM MÙA

Thu tàn mấy ngọn tịch quang dương
Bịn rịn cúc vàng luyến sắc hương
Quan tái người treo vầng cổ nguyệt
Địa đầu ta gửi mộng thanh lương
Ôm trăng ngóng bạn lòng queo quắt
Đếm tháng đo ngày giấc nhũng nhương
Miên viễn chim trời chưa đáo lại
Tiễn mùa se sắt một niềm thương


                              PyNHi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét