Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

AN NHIÊN - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và thi hữu




Xướng

AN NHIÊN

Thôi về quanh quẩn sống an nhiên
Cây cảnh, vần thơ giải muộn phiền
Lờ chuyện trần gian nhiều bát nháo
Quên lời nhân thế lắm cuồng điên
Dòng đời bắt gốc từ chân kiếp
Lẽ sống bày duyên tại hiện tiền
Nhấm chút men nồng vơi nỗi đắng
Riêng trời thanh thản cõi bình yên

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt




Các bài họa

AN NHIÊN TỰ TẠI

Bốn mùa sống thuận với thiên nhiên
Vui thú điền viên nhẹ não phiền
Tham đắm lợi danh thêm đố kỵ
Chạy theo quyền thế lắm khi điên
Công danh tài lộc xem mây huyễn
Nhân quả nghiệp duyên thấy nhãn tiền
Buông xả sắc trần vơi hệ lụy
An nhiên tự tại khỏe tâm yên.

(Illinois; May-30-2012)
Phùng Trần - Trần Quế Sơn





TIỂU THẦN TIÊN
Tặng Nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Ngẫm lại cầm bằng lẽ hẳn nhiên
Nhân gian vốn dĩ lắm ưu phiền
Nghe câu bợ đở đừng khinh mạt
Thấy cảnh dối lừa chớ giận điên
Khí độ trơ vơ thời hãnh tiếng
Gian ngoa ngất ngưỡng buổi kim tiền
Ừ thôi cứ mặc trò xu phụ
Tránh chốn lọc lừa hưởng tịnh yên

Phieuvan_Thlangdu
16.11.2012




TỊNH TÂM

Làm sao neo được tính hồn nhiên
Như thưở còn thơ chẳng vướng phiền
Từ bước vào đời nhiều cạm bẫy
Đắm say danh lợi muốn khùng điên
Tham tiền bất chính gây thêm nghiệp
Mơ sắc dục dâm tội nhãn tiền
Gẫm lại đam mê mà gạt bớt
Cho lòng nhẹ nhỏm, tứ thơ yên

Vĩnh Hoàng





TUỔI GIÀ

Tuổi già tập sống thật như nhiên,
Xả bỏ hơn thua tránh lụy phiền.
Kẻ thắng khoe khoang hay bị ghét,
Người thua thù hận dễ thành điên.
Nghiệp duyên hiện tại trông rành rõ,
Quả báo đời sau  biết nhãn tiền.
Hãy sống không màng danh lẫn lợi,
Cuộc đời sẽ sóng lặng bằng yên.

28 Sept 2013
Chánh Minh




TUỔI TRẺ -TUỔI GIÀ


Tuổi trẻ bao giờ cũng tự nhiên
 Không lo chẳng biết đến buồn phiền
Ngày đêm tận hưởng lòng thanh thản
Sớm tối vui đùa tựa kẻ điên
Lúc lớn bon chen tìm lợi lộc
Về già mới thấm vị kim tiền
Ô hay nhân thế đều như vậy
Biết đến khi nào thế giới yên...?

Camranh 29/9/2013
Thụ nhân HKV  



          
CỨ TỰ NHIÊN

Cuộc sống vui vầy cứ tự nhiên
Chăm lo thể dục giải buồn phiền
Phao tin xuyên tạc nhiều người xấu
Kích động lung tung lắm kẻ điên
Phẩm chất thật thà không vũ lợi
Tâm hồn trong sáng chẳng vì tiền
Đất trời luân chuyển luôn thay đổi
Thế giới vần xoay lắm lúc yên

Hồ Hắc Hải





ẨN DẬT

Lâm tuyền về sống giữa thiên nhiên.
Quẳng hết sân si rũ sạch phiền.
Bao tiếng thị phi đành giả điếc.
Bấy điều hỉ nộ cứ vờ điên.
Sơ sinh ai cũng mang lòng thiện.
Phương trưởng người ta mới hám tiền.
Đứng giữa vô thường nom thế sự.
Thâm sơn tự tại thế là yên.

Huy Vụ 
01/10/13




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét