Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

VÔ THƯỜNG: Lê Đăng Mành xướng - Nguyễn Thanh Bá và Phương Ngữ Trương Đình Đăng họa




BÀI XƯỚNG:  

VÔ THƯỜNG

Ngày đi chiều cõng nắng về tây
Vũ trụ vô thường cũng đổi thay
Xuân hạ nõn nà tươi tốt đẹp
Thu đông vàng võ úa hao gầy
Bến xưa bàng bạc làn sương bủa
Mái cũ mơ màng dải khói vây
Ngoảnh lại ta, người cầm ảo mộng
Chông chênh cùng giỡn giữa tàn phai
                        
Lê Đăng Mành



BÀI HỌA:

ƯỚC MƠ TÌNH

Nắng chạy theo chiều đổ bóng tây
Người đi để lại nỗi buồn thay
Hoa thời hương sắc chừng phai nhạt
Cây độ xanh tươi bỗng úa gầy
Hình ảnh thương yêu nhòa bóng nhớ
Nguồn thơ sầu muộn nhuộm hồn vây
Bấm tay đếm bước dài năm tháng
Mà ước mơ tình không lãng phai .
                    
Nguyễn Thanh Bá




Y ĐỀ
“Đảo vận”

Luật đời chu chuyển thắm rồi phai
Thiên vọng vô thường khó giải vây
Một thoáng trái mùa tươi hóa héo
Vài giây mãn tiết mượt sang gầy
Ngắm xem sương rụng chồi non vượt
Để thấy thu dời dấu cũ thay
Ảo mộng thôi đành găm dĩ vãng
Ác tà đang ghé phía trời tây.

Phương Ngữ
Trương Đình Đăng



1 nhận xét: