Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Thơ Hồ Thanh Hà - MÀU NHỚ, VƯỜN KÝ ỨC, GIỌT THỜI GIAN




MÀU NHỚ

Đẹp nhất thời gian tuổi học đường
Làm sao quên được nét thân thương
Lời thầy ghi đậm trên trang vở
Ánh mắt tìm nhau trước cổng trường
Tập tểnh ươm thơ màu mực tím
Ngu ngơ dệt mộng sắc hoa hường
Phượng hồng áo trắng dài nhung nhớ
Kỷ niệm vui buồn mãi vấn vương.

HTH


VƯỜN KÝ ỨC

Ta về đứng trước giậu rào thưa
Vọng khúc ầu ơ ... tiếng võng trưa
Nỗi nhớ bâng khuâng hương tóc thoảng
Niềm thương da diết mắt ai đưa
Lời thơ ta viết thành giai điệu
Câu hát em ru vọng tiếng xưa
Chân lạc bước vào vườn ký ức
Hương tình dìu dịu tím hoa mua.

HTH



GIỌT THỜI GIAN
Họa thơ Thương Yến Tử

Tích tắc ... thời gian gõ nhịp đều
Vườn tình loang loáng ánh trăng gieo
Cây đời ấp ủ bao mầm ước
Bể ái dạt dào tiếng sóng reo
Khúc hát à ơi! ... còn vọng mãi
Câu hò hố hợi ... vẫn mang theo
Nhiều đêm không ngủ đong nhung nhớ
Giọt nhớ bao nhiêu ... thương bấy nhiêu.

Hồ Thanh Hà
haho2007@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét